Header Ads

  • Breaking News

    VNCS: 51 năm sau 1975 Giáo dục “ cuốc dân”

    Anh Quoc

    29/4/2026

    (Ảnh: Phụ huynh đợi xuyên đêm đăng ký cho con thi vào lớp 10 trường công lập)

    Hà Nội sẽ dẫn đầu cả nước về tăng trưởng hai con số, có nhà hát Opera, sân bóng đá “Trống Đồng” lung linh hiện đại lớn nhất Châu Á…

    Học sinh phổ thông sẽ được miễn phí trên cả nước, mỗi học sinh có thể chơi được hai nhạc cụ, thu nhập đầu người năm 2030 là 8,5 nghìn đô la/năm… 

    Còn nhiều thứ người dân được hưởng, tất cả vì dân “Dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”

    Tuyệt vời như thế dân nào chả vui, nuôi hy vọng về một kỷ nguyên tươi sáng…

    Biết cảm ơn ai? Nếu tất cả chỉ thấy trên TV!

    Năm nay (2026), Hà Nội có 147 nghìn học sinh Trung học cơ sở thi vào cấp Trung học Phổ thông, nhưng sẽ có khoảng 66 nghìn em phải dừng lại trước ngưỡng cửa bước vào các trường quốc lập (Khoảng 40%)

    Tại sao vậy?

    Đơn giản vì thiếu trường học.

    Các em sẽ đi đâu?

    Đi học nghề, với kiến thức sơ đẳng 9 năm học, các em sẽ học nghề gì, khi bước vào kỷ nguyên công nghệ? và số trường dạy nghề chỉ đếm trên đầu ngón tay với cơ sở vật chất hoang sơ.

    Vào các trường tư thục, với một khoản chi phí có thể ngang mức lương của một người lao động, một khó khăn quá sức với các phụ huynh học sinh, đây có phải minh chứng sự bất bình đẳng trong giáo dục quốc dân?

    Giáo dục quốc dân không phải là chiếc bánh để chia chác cho nhóm lợi ích sân sau thành trường tư, như hàng hoá kiếm lời, chắc chắn không thể hiện tính ưu việt của chế độ.

    350 nghìn tỷ để Chấn hưng Văn hoá, một con số không nhỏ dành cho phát triển Công nghiệp văn hoá, xây dựng cổng chào, tượng đài, nhà hát Opera, tổ chức sự kiện… để làm gì, có tạo ra một nếp sống văn hoá, khi giáo dục “lấy con người là trung tâm” có những đứa trẻ không có cơ hội tiếp tục trên con đường học tập, với quyền lợi chính đáng được Hiến pháp công nhận?

    Hãy dùng số tiền ấy xây dựng trường học, đừng hứa hão, nói và làm những thứ viển vông nữa.

    Anh Quốc


    Không có nhận xét nào