Header Ads

  • Breaking News

    Nằm dẹp người – Cuộc cách mạng âm thầm diễn ra ở Trung Quốc. Kế tiếp có phải là Việt Nam không?

    “LYING FLAT”- A SILENT REVOLUTION IN CHINA. IS VIETNAM NEXT?

    Hòa OC/Nam Hàn

    03/5/2026

    “...Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang sống trong nỗi sợ của sự bất tuân dân sự toàn quốc dẫn tới chuyện mất tính chính danh lãnh đạo đất nước, hay tệ hơn là sự sụp đổ hoàn toàn.

    Trông người mà nghĩ tới ta. Liệu Việt Nam có phải là quốc gia kế tiếp của cuộc cách mạng “Nằm Dẹp Người” này ???”.

    Truyền thông Trung Quốc chính thức đưa tin về hiện tượng giới trẻ, đa số là Gen Z trong độ tuổi lao động, đã thực hiện một cuộc Bất Tuân Dân Sự khá lạ lẫm nhưng sức công phá tới vạn thành. Tiếng Anh gọi là phong trào ‘Lying flat”, dịch sát nghĩa là nằm thẳng và sát mặt đất, tôi tự dịch là nằm dẹp người.

    Phong trào này là giọt nước tràn ly trong giới trẻ Trung Quốc. Họ không còn tin vào sự bình đẳng trong xã hội, không còn tin vào bằng cấp và thực lực, vì xã hội Trung Quốc quá mục ruỗng, bị thao túng bởi các nhóm lợi ích là quan chức và tư bản đỏ. Học giỏi với tấm bằng tốt không đồng nghĩa với cơ hội có được việc làm tốt hay lương bổng tốt.

    Bên cạnh đó, tỉ lệ thất nghiệp của giới trẻ Trung Quốc lên tới 20%. Họ chán nản, trở về nhà cha mẹ hay thuê phòng trọ sống tối giản, làm công việc đơn giản chỉ để sống qua ngày. Thời gian còn lại họ nằm dẹp người chờ thời gian trôi qua. Phương châm của phong trào này là:

    1- Không mua nhà, vì gánh nợ trả góp quá lớn và giá nhà bị các đại gia bất động sản Trung Quốc làm giá lên quá cao.

    Lời bình: Nghe rất quen. Ở Việt Nam cũng tương tự. Nhiều khu đô thị mới bỏ hoang, nhà bán không hết, cỏ dại và dây leo mọc bò tứ tung. Bất động sản là cách moi tiền dân đen và ngày càng vượt quá tầm tay của giới trẻ.

    2- Không lập gia đình, không sanh con, vì thu nhập tối thiểu, gánh nặng cho con cái đi học và các loại chi phí khác quá lớn.

    3- Không yêu nước, không cống hiến, không nghe lời tuyên truyền của đảng

    Lời bình: Cái này mới đáng sợ. Tuổi trẻ Trung Quốc không có dzụ vỡ oà ngạo nghễ, yêu nước kiểu Hồng Vệ Binh như tuổi trẻ An Nam. Tính ra họ được khai sáng sớm hơn dân An Nam.

    Phong trào “Nằm dẹp người” này mà kéo dài thì thị trường bất động sản ở Trung Quốc cáo chung, khủng hoảng nhân công kéo dài nhiều thập niên, và lá bùa tuyên truyền yêu nước, yêu đảng của đảng cộng sản Trung Quốc sẽ hết linh. Tuổi trẻ Trung Quốc đã chán nản với chế độ tới mức không thể vãn hồi.

    Sự kiện nữ du học sinh Trung Quốc, nghi án là con rơi Tập Cận Bình, đi xe sang bị đụng xe ở Úc rồi bỏ luôn ngoài đường, tiền mặt trong nhà bằng lên tới hàng trăm triệu đô la, được mật vụ Trung Quốc đón về nước… càng làm giới trẻ Trung Quốc ngao ngán về con ông cháu cha của những người tự xưng là búa liềm, tức công nhân và bần cố nông.

    Giờ đây giới lãnh đạo Bắc Kinh đã hoảng loạn, họ đổ lỗi cho cái gọi là ‘thế lực thù địch’ đã tuyên truyền năng lượnh tiêu cực cho tuổi trẻ Trung Quốc. Họ điên cuồng kiểm duyệt thông tin trên mạng xã hội, dù sự kiểm duyệt đã vô cùng chặt chẽ khi họ không cho các nền tảng mạng xã hội bên ngoài Trung Quốc hoạt động, thậm chí Google cũng bị kiểm duyệt ở Trung Quốc.

    Chuyện đổ thừa cho ‘thế lực thù địch’ gần như được cọp-pi nguyên bản ở xứ An Nam khi chế độ tiếp tục tuyên truyền dối trá và đổ lỗi cho bên thứ 3.

    Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang sống trong nỗi sợ của sự bất tuân dân sự toàn quốc dẫn tới chuyện mất tính chính danh lãnh đạo đất nước, hay tệ hơn là sự sụp đổ hoàn toàn.

    Trông người mà nghĩ tới ta. Liệu Việt Nam có phải là quốc gia kế tiếp của cuộc cách mạng “Nằm Dẹp Người” này ???

    Hòa OC


    Không có nhận xét nào