Ho Quoc Tuan
14/5/2026
Mình cho con bot đi scan một số phân tích quan hệ Mỹ-Trung được quan tâm nhiều dựa trên 1 số data về social media, vô tình mình lướt qua bài này.
Đọc thấy cũng thú vị nên mình dịch lại share với mọi người để đọc giải trí như đọc truyện cung đấu. Cái này không biết tin được bao nhiêu phần vì đa số anh em quan sát rồi suy đoán y như là bà con bàn luận ở quán cóc vỉa hè thôi chứ làm gì có bằng chứng.
Nghe câu chuyện có hơi hướng như các vị vua ở thời kỳ cuối đời tập trung quyền lực và bắt đầu xử nhóm công thần thân cận của mình để giảm quyền lực và ảnh hưởng của các phe nhóm cát cứ đang chờ mình xuống để bung ra.
-------------------
TRÍCH
Cuộc thanh trừng mà lãnh đạo Trung Quốc, Tập Cận Bình, thực hiện đối với giới tinh hoa quân sự đã hiện rõ tại một phiên họp cơ quan lập pháp gần đây. Một năm trước, hình ảnh truyền hình nhà nước cho thấy khoảng 40 tướng lĩnh trong phòng họp. Lần này, chỉ còn một vài người.
Tuy nhiên, Tập Cận Bình cho thấy rằng một cuộc biến động sánh ngang thời Mao Trạch Đông vẫn chưa kết thúc. Với nét mặt lạnh lùng, ông cảnh báo các sĩ quan còn lại phải đề phòng lòng bất trung.
“Quân đội,” ông nói, “không bao giờ được có bất kỳ ai mang lòng hai chí đối với Đảng.”
Đây là một lần hiếm hoi Tập Cận Bình đề cập công khai đến một trong những cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong 13 năm cầm quyền của ông: ông đã mất niềm tin vào giới lãnh đạo quân sự mà ông đã dành một thập kỷ để định hình lại.
“Khi Tập Cận Bình dùng cụm từ ‘lòng hai chí,’ những từ đó mang nặng ý nghĩa,” ông Khổng Kiến Văn (Chien-wen Kou), giáo sư tại Đại học Quốc lập Chính trị ở Đài Loan, cho biết. Cụm từ này xuất hiện trong các tác phẩm cổ đại của Trung Quốc khuyên các bậc vua chúa đề phòng những tướng lĩnh phản trắc, bao gồm cả một cuốn sách mà Tập Cận Bình vẫn để trên giá sách của mình.
“Ngay cả những người thân tín và quan trọng nhất của ông cũng đã sụp đổ,” ông Khổng nói. “Còn ai có thể giành được lòng tin của ông?”
Cuộc khủng hoảng đe dọa một trong những thành tích lớn của Tập Cận Bình: việc chuyển đổi quân đội Trung Quốc thành một lực lượng đáng gờm với các tàu sân bay mới, tên lửa siêu thanh và kho vũ khí hạt nhân ngày càng mở rộng. Và điều này xảy ra trong bối cảnh cạnh tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ngày càng gay gắt, khi chính quyền Trump đã phô bày rõ sức mạnh quân sự của Mỹ và cả những giới hạn của nó tại Venezuela và Iran.
Khả năng sẵn sàng chiến đấu của Trung Quốc có thể bị gián đoạn trong nhiều năm bởi chính cuộc dọn dẹp mà Tập Cận Bình cho là cần thiết để thanh lọc và củng cố hàng ngũ. Điều từng trông như một chiến dịch chống tham nhũng có giới hạn đã trở thành một làn sóng sa thải hàng chục sĩ quan cấp cao, và lên đến đỉnh điểm là sự sụp đổ đầu năm nay của Trương Hựu Hạp (Zhang Youxia), tư lệnh quân sự cao cấp nhất của Trung Quốc, người từng được coi là người thân tín của Tập Cận Bình.
Theo một số nguồn tin, sự đổ vỡ cuối cùng giữa họ xảy ra khi Tập Cận Bình tìm cách thăng chức cho vị tướng phụ trách dọn dẹp lên một vị trí ngang hàng với Trương Hựu Hạp. Trương phản đối. Vài tháng sau, ông ta bị loại bỏ.
Mức độ nghiêm trọng của chiến dịch một lần nữa được phơi bày rõ ràng vào tuần trước, khi một tòa án quân sự tuyên phạt hai cựu bộ trưởng quốc phòng án tử hình treo hai năm vì tội nhận hối lộ. Họ sẽ có khả năng phải ngồi tù đến hết đời.
“Đây là quân đội của Tập Cận Bình,” ông Daniel Mattingly, phó giáo sư tại Đại học Yale chuyên nghiên cứu về chính trị và quân sự Trung Quốc, nhận xét. “Tại sao ông ta lại phá vỡ thứ mình đã xây dựng?
Lãnh đạo Trung Quốc mất niềm tin vào các tướng lĩnh như thế nào?
Hồ Quốc Tuấn
May 14, 2026
Thanh trừng “quân đội do chính mình xây dựng”
Cuộc thanh trừng mà lãnh đạo Trung Quốc, Tập Cận Bình, thực hiện đối với giới tinh hoa quân sự đã hiện rõ tại một phiên họp cơ quan lập pháp gần đây. Một năm trước, hình ảnh truyền hình nhà nước cho thấy khoảng 40 tướng lĩnh trong phòng họp. Lần này, chỉ còn một vài người.
Tuy nhiên, Tập Cận Bình cho thấy rằng một cuộc biến động sánh ngang thời Mao Trạch Đông vẫn chưa kết thúc. Với nét mặt lạnh lùng, ông cảnh báo các sĩ quan còn lại phải đề phòng lòng bất trung.
“Quân đội,” ông nói, “không bao giờ được có bất kỳ ai mang lòng hai chí đối với Đảng.”
Đây là một lần hiếm hoi Tập Cận Bình đề cập công khai đến một trong những cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong 13 năm cầm quyền của ông: ông đã mất niềm tin vào giới lãnh đạo quân sự mà ông đã dành một thập kỷ để định hình lại.
“Khi Tập Cận Bình dùng cụm từ ‘lòng hai chí,’ những từ đó mang nặng ý nghĩa,” ông Khổng Kiến Văn (Chien-wen Kou), giáo sư tại Đại học Quốc lập Chính trị ở Đài Loan, cho biết. Cụm từ này xuất hiện trong các tác phẩm cổ đại của Trung Quốc khuyên các bậc vua chúa đề phòng những tướng lĩnh phản trắc, bao gồm cả một cuốn sách mà Tập Cận Bình vẫn để trên giá sách của mình.
“Ngay cả những người thân tín và quan trọng nhất của ông cũng đã sụp đổ,” ông Khổng nói. “Còn ai có thể giành được lòng tin của ông?”
Cuộc khủng hoảng đe dọa một trong những thành tích lớn của Tập Cận Bình: việc chuyển đổi quân đội Trung Quốc thành một lực lượng đáng gờm với các tàu sân bay mới, tên lửa siêu thanh và kho vũ khí hạt nhân ngày càng mở rộng.
Và điều này xảy ra trong bối cảnh cạnh tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ngày càng gay gắt, khi chính quyền Trump đã phô bày rõ sức mạnh quân sự của Mỹ và cả những giới hạn của nó tại Venezuela và Iran.
Khả năng sẵn sàng chiến đấu của Trung Quốc có thể bị gián đoạn trong nhiều năm bởi chính cuộc dọn dẹp mà Tập Cận Bình cho là cần thiết để thanh lọc và củng cố hàng ngũ.
Điều từng trông như một chiến dịch chống tham nhũng có giới hạn đã trở thành một làn sóng sa thải hàng chục sĩ quan cấp cao, và lên đến đỉnh điểm là sự sụp đổ đầu năm nay của Trương Hựu Hạp (Zhang Youxia), tư lệnh quân sự cao cấp nhất của Trung Quốc, người từng được coi là người thân tín của Tập Cận Bình.
Theo một số nguồn tin, sự đổ vỡ cuối cùng giữa họ xảy ra khi Tập Cận Bình tìm cách thăng chức cho vị tướng “phụ trách dọn dẹp” lên một vị trí ngang hàng với Trương Hựu Hạp. Trương phản đối. Vài tháng sau, ông ta bị loại bỏ.
Mức độ nghiêm trọng của chiến dịch một lần nữa được phơi bày rõ ràng vào tuần trước, khi một tòa án quân sự tuyên phạt hai cựu bộ trưởng quốc phòng án tử hình treo hai năm vì tội nhận hối lộ. Họ sẽ có khả năng phải ngồi tù đến hết đời.
“Đây là quân đội của Tập Cận Bình,” ông Daniel Mattingly, phó giáo sư tại Đại học Yale chuyên nghiên cứu về chính trị và quân sự Trung Quốc, nhận xét. “Tại sao ông ta lại phá vỡ thứ mình đã xây dựng?”
“Đây không phải điều người ta kỳ vọng từ Tập Cận Bình, ngay cả năm năm trước. Có điều gì đó sâu sắc đã thay đổi,” ông nói.
Tham nhũng mà Tập Cận Bình đang truy quét là có thật. Nhưng các bài phát biểu nội bộ trước đây của Tập Cận Bình, chưa từng được đưa tin chi tiết, tiết lộ một yếu tố khác: một nhà lãnh đạo coi bất kỳ dấu hiệu bất tuân nào là mầm mống của mối đe dọa chính trị đối với quyền lực của ông. Ông ngày càng tin rằng những chỉ huy mà ông đã chọn để hiện đại hóa quân đội không còn có thể tin cậy được, khi lòng trung thành và hiệu quả của họ bị xói mòn bởi tham nhũng và tệ bạn bè thân hữu.
Các nhà phân tích cho rằng cuộc biến động này cũng phơi bày những căng thẳng giữa hai yêu cầu của Tập Cận Bình — chuẩn bị chiến đấu và đảm bảo lòng trung thành. Cuối cùng, Tập Cận Bình đã loại bỏ một vị tướng dày dạn kinh nghiệm chiến trường, người đã góp phần tái tạo quân đội của ông, và thay thế bằng một kẻ chuyên điều tra và thẩm vấn, người hiện là thành viên duy nhất còn lại của Hội đồng quân sự tối cao của Trung Quốc bên cạnh Tập Cận Bình.
“Sự cai trị của Tập Cận Bình đang dần bước vào giai đoạn cuối,” ông Khổng nhận xét. “Các tính toán chính trị của ông thay đổi trong giai đoạn này, sự lo lắng của ông ngày càng hướng vào các thành viên trong vòng tròn nội bộ của chính mình.”
Nắm quyền kiểm soát khẩu súng
Ngay từ đầu, Tập Cận Bình dường như quyết tâm tránh số phận của người tiền nhiệm, ông Hồ Cẩm Đào (Hu Jintao), người bị coi là đã thất bại trong việc xác lập quyền lực của mình đối với các tư lệnh quân đội Trung Quốc.
Sự yếu kém của Hồ Cẩm Đào bị lộ ra vào năm 2011 trong chuyến thăm Bắc Kinh của ông Robert Gates, khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Gates hỏi Hồ về chuyến bay thử nghiệm của một máy bay chiến đấu tàng hình Trung Quốc, tin tức về sự kiện này đã xuất hiện sáng hôm đó trên các trang web Trung Quốc.
Hồ Cẩm Đào dường như không hay biết gì về điều đó. “Ban lãnh đạo dân sự có vẻ ngạc nhiên trước vụ thử,” Gates nói với các phóng viên sau đó.
Các chỉ thị của Hồ Cẩm Đào gửi đến các tư lệnh quân đội “giống như những lời gợi ý mà họ sẽ cân nhắc hơn là mệnh lệnh,” ông John Culver, cựu phân tích viên CIA hiện làm việc tại Viện Brookings, nhận xét. “Cơ bản là bạn có một hệ thống không còn đáp ứng với Đảng nữa.”
Sau khi lên nắm quyền năm 2012, Tập Cận Bình đã phát động các cuộc điều tra nhằm vào những chỉ huy đã trở nên giàu có và trở nên kiêu ngạo thái quá dưới thời Hồ Cẩm Đào, kể cả những người từng được coi là bất khả xâm phạm vì địa vị của họ.
Năm 2014, Tập Cận Bình triệu tập hàng trăm sĩ quan cấp cao đến Cổ Điền (Gutian), một thị trấn ở miền đông Trung Quốc, nơi mà theo lịch sử Đảng, Mao Trạch Đông vào năm 1929 đã thiết lập nguyên tắc cơ bản định hình nhà nước Trung Quốc cho đến ngày nay: Đảng chỉ huy khẩu súng.
Tập Cận Bình dùng bối cảnh lịch sử đó để cảnh báo rằng sự kiểm soát của Đảng Cộng sản đối với lực lượng vũ trang đã bị xói mòn đến mức nguy hiểm.
Tại Cổ Điền, Tập Cận Bình vạch rõ những vấn đề ông đã thừa kế. Lòng tin vào các giá trị của Đảng đã suy thoái. Tham nhũng, bè phái và bất tuân đã trở nên trắng trợn. Ông dẫn chứng các cuộc tập trận giả tạo đến mức binh lính dùng xẻng và gậy thay cho súng.
Sự thối nát
Đối với Tập Cận Bình, sự thối nát được minh họa qua Tướng Từ Tài Hậu (Xu Caihou), người từng là phó chủ tịch nghỉ hưu của Ủy ban Quân sự Trung ương, một vị trí đã đặt ông ta gần đỉnh cao của Quân đội Nhân dân Giải phóng. Từ Tài Hậu bị điều tra, bị cáo buộc nhận hối lộ khổng lồ, bao gồm cả việc sắp xếp thăng chức cho các sĩ quan.
“Từ Tài Hậu luôn trang trọng thề trung thành và yêu mến Đảng hết mực,” Tập Cận Bình nói theo một phiên bản bài phát biểu tại Cổ Điền chưa từng được đưa tin trước đây, lưu hành trong nội bộ quân đội. “Nhưng thực ra, trong tâm hồn ông ta từ lâu đã xa rời Đảng và lún sâu vào tham nhũng và trụy lạc.”
Tập Cận Bình cũng lo ngại trước các sự kiện ở nước ngoài. Ông đưa ra những câu chuyện cảnh báo về các nhà lãnh đạo ở Trung Đông và Liên Xô bị lật đổ sau khi quân đội của họ từ bỏ họ trước các cuộc nổi dậy.
Tập Cận Bình đến với công việc này với sự sùng kính đối với Quân đội Nhân dân Giải phóng. Cha ông là một lãnh đạo cách mạng từng chiến đấu dưới trướng Mao Trạch Đông. Trong sự nghiệp đầu đời, Tập Cận Bình từng làm thư ký cho Bộ trưởng Quốc phòng. Tập tin rằng để khơi dậy lòng trung thành với Đảng Cộng sản và với cá nhân ông trong quân đội, ông phải phục hồi “công tác chính trị” — việc giáo dục tư tưởng, thẩm tra và giám sát để đảm bảo các sĩ quan và binh lính đáng tin cậy.
Để nhấn mạnh tinh thần kỷ luật mới mà ông yêu cầu tại Cổ Điền, Tập Cận Bình được thấy đang ăn cơm thô và súp bí ngô, bữa ăn khiêm tốn, huyền thoại của Hồng quân thời kỳ đầu.
“Lòng trung thành tuyệt đối với Đảng nằm ở chữ ‘tuyệt đối,’” Tập Cận Bình nói. “Đó là lòng trung thành đơn nhất, toàn vẹn, vô điều kiện và không có bất kỳ tạp chất hay giả dối nào.”
Chủ tịch nắm toàn quyền
Từ những năm đầu cầm quyền, Tập Cận Bình cũng bắt đầu củng cố “hệ thống trách nhiệm của chủ tịch,” một cuộc cải tổ siết chặt quyền kiểm soát của ông đối với quân đội bằng cách trao cho ông thông tin tình báo và quyền chỉ đạo sâu vào hàng ngũ. Ông tuyên bố tự tin vào khả năng của bản thân trong việc nhận ra những chỉ huy phù hợp để thăng tiến.
“Chìa khóa để xây dựng một quân đội hùng mạnh nằm ở việc chọn đúng người,” ông nói trong một bài phát biểu nội bộ năm 2016, mô tả cách ông thẩm tra và nói chuyện với các ứng viên thăng tiến. “Các sĩ quan cấp cao và trung cấp là xương sống để xây dựng và điều hành quân đội, và với tư cách là chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương, tôi nên đích thân xử lý vấn đề này.”
Ông cũng thay thế các quân khu hàng thập kỷ tuổi bằng các bộ tư lệnh chiến khu mới, và ông giải thể các cơ quan trung tâm của Quân đội Nhân dân Giải phóng mà ông coi là rào cản đối với việc kiểm soát hiệu quả. Mục tiêu của ông là trao cho Trung Quốc khả năng kết hợp lực lượng trên bộ, trên không và trên biển để phóng chiếu sức mạnh ra nước ngoài, đồng thời đảm bảo lực lượng hiện đại hóa này vẫn trung thành tuyệt đối.
Tướng Trương Hựu Hạp là một trong những chỉ huy được tin tưởng thực hiện tầm nhìn của Tập Cận Bình. Trương là một sĩ quan thô ráp, đầy sức hút, người đã tự khẳng định mình trên chiến trường trong cuộc chiến tranh biên giới kéo dài nhiều năm của Trung Quốc với Việt Nam từ năm 1979. Ông ta là con trai của một tướng lĩnh cách mạng từng chiến đấu cùng cha của Tập Cận Bình.
Tập Cận Bình trước đó đã thăng chức cho ông ta vào Ủy ban Quân sự Trung ương và đặt ông ta đứng đầu cục vũ trang tổng hợp của quân đội. Cục này chịu trách nhiệm mua sắm vũ khí mới, điều cốt yếu cho kế hoạch hiện đại hóa của Tập Cận Bình, nhưng cũng đã trở thành vũng lầy tham nhũng, được nuôi dưỡng bởi quyền kiểm soát các quỹ và hợp đồng.
“Ông ta xuất thân từ gia đình đặc quyền của Đảng Cộng sản, và điều đó thể hiện rõ,” ông Drew Thompson, người đang làm việc tại Lầu Năm Góc và đã gặp Trương vào năm 2012 khi tham gia một phái đoàn quân sự Trung Quốc thăm Hoa Kỳ, nhận xét. “Tôi nghĩ sự kết hợp giữa xuất thân, kinh nghiệm chiến đấu, sự tự tin, sự am hiểu về hệ thống vũ khí và sự cởi mở với thay đổi của ông ta đã khiến ông ta trở nên hấp dẫn đối với Tập Cận Bình.”
Đến năm 2018, Tập Cận Bình có vẻ hài lòng rằng cuộc cải tổ của ông đang mang lại kết quả. Mặc dù ông thừa nhận với Ủy ban Quân sự Trung ương rằng các vấn đề vẫn còn tồn tại, ông nói những thay đổi này là một “cuộc chuyển đổi lịch sử” đã “cứu vãn quân đội.”
Khi Tập Cận Bình giành nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2022, ông bất ngờ giữ lại Trương trong ủy ban quân sự. Ở tuổi 72, vị tư lệnh này vốn dự kiến sẽ rời chức. Thay vào đó, Tập Cận Bình đưa ông ta trở thành tướng lĩnh cao cấp nhất của Trung Quốc, với nhiệm vụ theo đuổi mục tiêu của Tập Cận Bình về một bước đột phá trong năng lực quân sự vào năm 2027.
Trung Quốc đang đối mặt với một thế giới ngày càng nguy hiểm, Tập Cận Bình nói hai tuần sau đó trong chuyến thăm Trung tâm chỉ huy chiến dịch liên hợp. “Dồn toàn bộ năng lượng của chúng ta vào sẵn sàng chiến đấu,” ông nói.
Chủ tịch nắm toàn quyền
Nhưng chỉ hơn nửa năm sau, vào năm 2023, vỏ bọc ổn định vỡ vụn. Tập Cận Bình đột ngột thay thế tư lệnh và phó tư lệnh lực lượng Tên lửa — một động thái phi thường trong cánh tay của quân đội kiểm soát tên lửa hạt nhân và thông thường. Cuộc thanh trừng này không bao giờ được giải thích công khai. Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc bị sa thải mà không có giải thích.
Đột nhiên, cuộc chuyển đổi của Tập Cận Bình đối với Quân đội Nhân dân Giải phóng trông như bị ám ảnh bởi chính những vấn đề tham nhũng và bất tuân mà ông tuyên bố đã xóa bỏ.
Lần này, Tập Cận Bình đưa các tư lệnh của mình đến Diên An (Yan’an), căn cứ thiêng liêng của cuộc cách mạng Mao, nơi Tập Cận Bình kêu gọi đào sâu chiến dịch “chỉnh đốn chính trị.” Trong hai năm tiếp theo, hàng chục sĩ quan cấp cao bị cách chức hoặc biến mất khỏi tầm mắt công chúng.
Khi chiến dịch ngày càng mở rộng, quyền lực của Tướng Trương Thắng Mẫn (Zhang Shengmin), người chỉ huy các cuộc điều tra, cũng tăng theo. Ông ta thăng tiến trong hàng ngũ mặc dù hầu như không có kinh nghiệm trong các chiến dịch quân sự. Trong Lực lượng Tên lửa, ông ta là chính ủy, thực thi lòng trung thành với Đảng. Ông ta nổi tiếng vì tình yêu thư pháp Trung Hoa.
Sau đó, ông ta được thăng lên một cơ quan mới được tạo ra để điều tra tham nhũng và bất trung trong quân đội. Sự thăng tiến của ông ta phản ánh tầm quan trọng mà Tập Cận Bình dành cho kiểm soát tư tưởng và lòng trung thành chính trị, ngay cả khi ông cũng kêu gọi sẵn sàng chiến đấu.
“Trong phân tích của Tập Cận Bình, thất bại trong sẵn sàng chiến đấu bắt nguồn từ tham nhũng chỉ là hệ quả của sự không thuần khiết về tư tưởng,” ông Joel Wuthnow, nghiên cứu viên cao cấp tại Đại học Quốc phòng Quốc gia ở Washington chuyên nghiên cứu về quân đội Trung Quốc, nhận xét. “Sự thối nát có lẽ còn sâu xa hơn những gì Tập Cận Bình hình dung vào năm 2023, và vì vậy ông cần phải có những bước đi quyết liệt hơn.”
Quyền lực của Tướng Trương Thắng Mẫn rất có thể được tăng cường bởi các công nghệ giám sát tràn lan, mang lại cho các điều tra viên nhiều công cụ hơn để theo dõi cuộc sống và dòng tiền của các sĩ quan và gia đình họ, ông Culver, nhà nghiên cứu tại Brookings, cho biết.
Đến cuối năm 2025, các cuộc thanh trừng không chỉ định hình lại hàng ngũ mà còn làm thay đổi cán cân quyền lực giữa các tư lệnh còn lại. Các nhà phân tích cho rằng khi các cuộc điều tra ngày càng sâu rộng, sự hỗn loạn ngày càng tăng trong giới tinh hoa quân sự, bao gồm cả giữa các tư lệnh tập trung vào mục tiêu chiến đấu và các sĩ quan có nhiệm vụ thực thi lòng trung thành chính trị.
“Tập Cận Bình đang bị kẹt trong mâu thuẫn ‘hồng’ và ‘chuyên,’” ông Thompson, cựu quan chức Lầu Năm Góc, nhận xét, trong đó “hồng” chỉ lòng trung thành với Đảng.
Với cuộc chuyển tiếp lãnh đạo tiếp theo của Trung Quốc dự kiến diễn ra tại Đại hội Đảng Cộng sản vào cuối năm sau, trong bối cảnh này, Tập Cận Bình dường như ngày càng nhạy cảm hơn với các mối đe dọa được nhận thức đối với quyền lực của ông.
Tư lệnh của ông, Tướng Trương Hựu Hạp, có vẻ thống trị hơn khi nhiều đối thủ tiềm năng đã bị lật đổ. Nhưng ông ta không thoát khỏi tầm ảnh hưởng: Các cuộc điều tra cũng đã hạ bệ các tướng lĩnh khác có liên hệ với ông ta, có thể gây liên lụy đến ông ta.
Và tổng điều tra viên, Tướng Trương Thắng Mẫn, đang trên đà thăng tiến.
Giọt nước tràn ly đến khi Tập Cận Bình tiến hành đề bạt Tướng Trương Thắng Mẫn lên vị trí phó chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương, ông Christopher K. Johnson, cựu sĩ quan tình báo chính phủ Mỹ, hiện là chủ tịch China Strategies Group, một công ty tư vấn, cho biết.
Tướng Trương Hựu Hạp, được sự hậu thuẫn của phó chỉ huy của ông ta, Tướng Lưu Chấn Lập (Liu Zhenli), đã phản đối đề xuất đó vì việc đặt một điều tra viên vào vị trí quyền lực như vậy có nguy cơ biến Quân đội Nhân dân Giải phóng thành một lực lượng chiến đấu thiếu nghiêm túc, ông Johnson cho biết.
Lịch sử hiện đại của Trung Quốc có những ví dụ về các tư lệnh đã đánh giá quá cao mức độ họ có thể thúc ép các nhà lãnh đạo của mình. Trương có vẻ đã làm điều tương tự. “Trương Hựu Hạp nghĩ rằng, ‘Tôi có đủ uy tín để nói điều này,’ và hóa ra ông ta không có,” ông Johnson nói.
Khi ông ta và phó chỉ huy của mình bị cách chức đầu năm nay, tờ báo quân sự chính thức cáo buộc họ đã “chà đạp nghiêm trọng” hệ thống trách nhiệm của chủ tịch mà Tập Cận Bình đã xây dựng để củng cố quyền kiểm soát của ông đối với quân đội.
Tập Cận Bình không dừng lại ở đó. Vào tháng Tư, ông phát động chương trình “chỉnh đốn tư tưởng” và “rèn luyện cách mạng” trong quân đội — nói cách khác là một chiến dịch nhồi sọ. Tập Cận Bình phát biểu trước các sĩ quan cao cấp được tập hợp, được mô tả là đợt đầu tiên tham gia tại Bắc Kinh, cho thấy chiến dịch khơi dậy lòng trung thành sẽ còn tiếp tục.
Hình ảnh truyền hình của buổi họp cho thấy các hàng sĩ quan đang chăm chú ghi chép trong khi Tập Cận Bình phát biểu. Ngồi bên cạnh ông là Tướng Trương Thắng Mẫn, kẻ thực thi mệnh lệnh.
Hồ Quốc Tuấn
Không có nhận xét nào