Header Ads

  • Breaking News

    Sài Gòn ơi, ổn không?

    Hòa Oc/ Nam Hàn

    23/5/2026

    Hôm qua tôi gặp một người sanh ra ở Sài Gòn, lớn lên thời Bao Cấp và nay sống ở Hàn Quốc. Anh ta nói về Sài Gòn với tư cách một người con yêu thương thành phố này, không hề có tính chính trị hay ý thức hệ. Tựu trung là người con Sài Gòn nào sống tha hương đều luyến tiếc Sài Gòn xưa, và đều không thích chế độ Hà Nội.

    Trước đó tôi có nói chuyện với một người anh. Thông qua họ tôi nghe kể về những doanh nhân Sài Gòn đang gặp khó khăn trong kinh doanh, buôn bán, điện thoại qua cho ảnh để cầu cứu, dù cách đây vài năm họ làm ăn bạc tỉ.

    Chính sách thuế khoá mới, nhiều mức phạt mới, và thập diện mai phục với những luật lệ mà tựu trung đều là moi tiền nhân dân, và trong nhân dân này, doanh nhân và tiểu thương lãnh đủ.

    Rồi tôi coi những kênh youtube chuyên quay đường phố Sài Gòn, những con đường thương mại sầm uất ngày xưa như Nguyễn Trãi, Lý Tự Trọng và thậm chí con đường Trần Hưng Đạo về phía Chợ Lớn cũng điêu tàn với nhiều ki-ốt đóng cửa.

    Em ơi, Sài Gòn số !

    Đó là số điện thoại ghi trên ki-ốt đóng cửa mời sang nhượng mặt bằng, cho thuê mặt bằng.

    Sài Gòn đã đoạt giải quán quân là thành phố có số điện thoại cá nhân quảng cáo trên không gian công cộng nhiều nhất thế giới.

    Đó là chưa kể những khu đô thị mới của Sài Gòn như Phú Mỹ Hưng hay nhiều đô thị mới bên Thủ Thiêm, Quận 2 cũ cũng có quán xá tiêu điều. Sức mua của dân chúng giảm quá nhiều, ai cũng thắt lưng buộc bụng bớt ra đường chi tiêu.

    Nền kinh tế tư bản sẽ sụp khi người dân thắt lưng buộc bụng. Nước Mỹ là minh chứng. Chính phủ và các công ty Mỹ luôn khuyến khích dân Mỹ tiêu xài, dù phải nợ thẻ tín dụng. Kinh tế của Việt Nam là nền kinh tế rón rén theo tư bản, nhưng khoác trên mình cái áo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là nền kinh tế mong manh, vì dựa chủ yếu vào doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI).

    Ngày xưa khi đi học trung học ở Đà Nẵng, để than thở về chế độ lương bổng, ông thầy môn Vật Lý có đưa ra ngụ ngôn rằng: Nền giáo dục này đối xử giáo viên như những con bò sữa, tranh thủ vắt thêm chút sữa mỗi ngày cho đến khi nó cạn khô, không cho nó ăn thêm nên cuối cùng nó sẽ kiệt sức. Tới giờ này tôi vẫn nhớ hình ảnh con bò sữa xã nghĩa.

    Giờ áp dụng vào chính quyền Hà Nội ở mức độ lớn hơn, nhân dân xã nghĩa giờ đây như những con bò sữa, doanh nhân và tiểu thương là những con bò sữa béo ngậy nhất. Họ đang bị vắt tới giọt sữa cuối cùng.

    Dân Sài Gòn đang tìm cách vượt biên. Họ lúc nào cũng bỏ phiếu bằng chân.

    Sài Gòn ơi, ổn không ?

    Hòa OC

    Tony Ch

    Không ổn thì cũng què với quặt khi vớ cái bá vơ gọi là..." kinh tế thị trường theo định hướng XHCN"....chán .. nhắc tới là muốn ẻ . .

    Phuong Vu

    Không ổn tí nào ! Em trai mình có cái xưởng đang ăn nên làm ra. Bây giờ nợ ngập đầu. Hơn 50 công nhân. Có lúc cả trăm. Bây giờ còn chưa đến 10 người , thuế má hành, bảo hiểm xã hội cho công nhân phải tuân thủ, điện lực cũng vòi vĩnh, mà khổ nhất là bọn Phòng cháy chữa cháy nó hành cho ra bã , phải chi ra cả tỉ đồng để mới được phép hoạt động tiếp. Có ông bác sĩ mở bệnh viện tư, đang yên đang lành ông chuyển sang cơ sở to hơn mà chỉ vì cái bọn phòng cháy chữa cháy nó vòi tiền vô lý thế là ông dẹp luôn không mở cửa bv nữa, về hưu. Nói thiệt, với thời buổi loạn lạc như thế này. Ngồi ở trong rừng cho yên. Đi khắp nơi phố xá có hệ thống camera giám sát cảm thấy rất bức bối. Còn một chuyện nữa, thời buổi này kiếm công nhân khó lắm nha, hãng xưởng phá sản nhiều nhưng người dân thành phố hay người nhập không lo. Họ chạy xe công nghệ cho Grap, cho Vin . Ôi trời ơi, bây giờ ở thành phố lúc nào cũng kẹt xe, gần như tất cả các con đường. Trước đây chỉ cần tránh giờ cao điểm thôi, bây giờ xe cộ đông nhung nhúc! Sài Gòn thân thương không ổn chút nào!


    Không có nhận xét nào