Header Ads

  • Breaking News

    Trung Quốc trải thảm đỏ đón ông Trump ở sân bay Bắc Kinh

     Trung Quốc trải thảm đỏ đón ông Trump ở sân bay Bắc Kinh

    Như Tâm (Theo AFP, CNN)

    Thượng đỉnh Mỹ-Trung

    Hoang D Chan Nhu 

    Chuyện bên lề Ông Trump đến Bắc Kinh

    Anh Quoc

    14/5/2026

    Trung Quốc trải thảm đỏ đón ông Trump ở sân bay Bắc Kinh

    Như Tâm (Theo AFP, CNN)

    14/5/2026

    Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính tại sân bay thủ đô Bắc Kinh ngày 13/5. Ảnh: AP

    Phó Chủ tịch Hàn Chính đón ông Trump ở chân cầu thang máy bay, khi Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc.

    Chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống sân bay ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào khoảng 19h50 (18h50 giờ Hà Nội) hôm nay. 300 em nhỏ mặc đồng phục trắng và xanh da trời đứng vẫy cờ Mỹ, Trung Quốc, đồng thanh hô “nhiệt liệt chào mừng” khi ông Trump bắt đầu bước xuống máy bay.

    Thảm đỏ được trải trên đường băng sân bay để chào đón ông Trump. Đón Tổng thống Trump tại chân cầu thang máy bay là Phó chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính, người được coi là phái viên của Chủ tịch Tập Cận Bình cho các sự kiện ngoại giao quan trọng.

    Việc Phó Chủ tịch Hàn Chính ra sân bay đón ông Trump được coi là dấu hiệu cho thấy mức độ coi trọng của phía Trung Quốc đối với chuyến thăm. Ông Hàn từng đến Mỹ dự lễ nhậm chức của Tổng thống Trump hồi tháng 1/2025.

    Ông Trump và ông Hàn bước trên thảm đỏ tiến về phía chuyên xa Quái thú của Tổng thống Mỹ chờ sẵn, giữa hai hàng đội danh dự bồng súng chào. Ông chủ Nhà Trắng giơ nắm tay trước khi lên xe và rời đi.

    Ngay sau khi Không lực Một hạ cánh, hashtag #WelcomeTrumpToChina (Chào mừng ông Trump tới Trung Quốc) lập tức trở thành chủ đề được thảo luận hàng đầu trên nền tảng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

    Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai và là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đến Bắc Kinh từ năm 2017. Chuyến thăm diễn ra trong ba ngày 13-15/5.

    Phái đoàn tháp tùng ông Trump bao gồm nhiều lãnh đạo tập đoàn, trong đó có CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, CEO Kelly Ortberg của Boeing. Ông Ortberg cho biết Boeing hy vọng chính quyền Trump sẽ giúp hãng giành đơn đặt hàng lớn từ Trung Quốc.

    Theo lịch trình do Nhà Trắng công bố, lễ đón Tổng thống Trump dự kiến diễn ra sáng 14/5. Ông Trump và ông Tập sau đó hội đàm, dự kiến trao đổi về các vấn đề như thuế quan, Đài Loan, cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo (AI), khoáng sản chiến lược và chiến sự Iran. Ông Trump tối cùng ngày sẽ dự quốc yến.

    Tổng thống Trump ngày 15/5 dự kiến dự tiệc trà và bữa trưa làm việc với Chủ tịch Tập, trước khi lên máy bay trở về Mỹ.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Phó chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính tại sân bay thủ đô Bắc Kinh ngày 13/5. Ảnh:AP

    Quan hệ Mỹ – Trung còn nhiều bất đồng, từ thương mại, tiếp cận tài nguyên chiến lược đến vấn đề Đài Loan. Quan hệ giữa hai nước căng thẳng kể từ khi ông Trump áp đặt thuế quan mạnh tay đối với Trung Quốc vào đầu nhiệm kỳ thứ hai. Bắc Kinh cũng đã tiến hành các đòn đáp trả thương mại kiểu “ăn miếng trả miếng” và tẩy chay hàng nông sản của Mỹ, đặc biệt là đậu nành, trong phần lớn năm ngoái.

    Căng thẳng hạ nhiệt sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước tại Hàn Quốc năm ngoái, khi họ đạt được thỏa thuận ngừng leo thang thuế quan trong một năm và nhất trí ổn định quan hệ.

    Như Tâm (Theo AFP, CNN)

    Thượng đỉnh Mỹ-Trung

    Hoang D Chan Nhu 

    14/5/2026

    Ông Tập đã đón TT Trump tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh với nghi thức cấp nhà nước long trọng. Hai nhà lãnh đạo bắt tay trước hàng quân danh dự rồi cùng bước qua quảng trường Thiên An Môn trong tiếng quốc ca Hoa Kỳ và loạt đại bác chào mừng 21 phát vang dội giữa trung tâm quyền lực của Bắc Kinh.

    Trong phần phát biểu mở đầu, TT Trump nói rằng ông cảm thấy “vinh hạnh” khi được gặp ông Tập hôm nay.

    “Chúng ta vẫn luôn hòa hợp với nhau. Khi có khó khăn, chúng ta đều giải quyết được. Tôi gọi cho ông, rồi ông gọi lại cho tôi,” TT Trump nói. “Nhiều người không biết điều đó, nhưng mỗi khi có vấn đề xảy ra, chúng ta đều giải quyết rất nhanh.”

    Tổng thống Hoa Kỳ cho biết ông đã mang theo trong chuyến đi này “những nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi nhất thế giới.” Ông nói: “Chỉ có những nhân vật hàng đầu mới hiện diện hôm nay để bày tỏ sự kính trọng đối với ông.”

    TT Trump nói thêm rằng có người gọi đây là “hội nghị thượng đỉnh lớn nhất từ trước tới nay,” và ông “rất mong đợi” các cuộc thảo luận với lãnh đạo Trung Cộng.

    “Được ở đây với ông là một vinh dự. Được là bạn của ông cũng là một vinh dự,” TT Trump nói, trước khi khẳng định rằng quan hệ Mỹ–Trung sẽ trở nên “tốt đẹp hơn bao giờ hết.”

    Trong khi đó, ông Tập Cận Bình nói rằng “cả thế giới đang theo dõi cuộc gặp này” giữa ông và TT Trump, đồng thời nhận định tình hình quốc tế hiện nay đang bước vào giai đoạn biến động lớn chưa từng thấy trong cả thế kỷ.

    Lãnh đạo Trung Cộng đặt câu hỏi liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể vượt qua “bẫy Thucydides” — tức nguy cơ chiến tranh giữa hai cường quốc — để xây dựng một mô thức quan hệ mới, cùng nhau đối phó các thử thách toàn cầu và mang lại thêm ổn định cho thế giới hay không.

    Ông Tập nói rằng đây là “những câu hỏi của thời đại” mà cả ông lẫn TT Trump phải trả lời với tư cách lãnh đạo của hai đại cường quốc.

    Ông cũng chúc mừng Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc, đồng thời nhấn mạnh rằng Trung Cộng và Hoa Kỳ “có nhiều quyền lợi chung hơn là khác biệt.”

    Theo ông Tập, hai nước “cùng hưởng lợi khi hợp tác và cùng tổn thất khi đối đầu,” vì thế Bắc Kinh và Washington nên là “đối tác thay vì đối thủ.”

    Kết thúc phần phát biểu, ông Tập nói ông mong chờ các cuộc thảo luận với TT Trump để cùng “định hướng con tàu quan hệ Mỹ–Trung,” với hy vọng năm 2026 sẽ trở thành một dấu mốc lịch sử mở ra “một chương mới” giữa hai nước.

    Chân Như

    Chuyện bên lề Ông Trump đến Bắc Kinh

    Anh Quoc

    14/5/2026

    Ngoại trưởng Marco Rubio hỏi Trump:

    Thành phần đến Bắc Kinh tổng thống dự kiến thế nào ạ?

    Trump theo thói quen nhướn mày, chỉ tay vào Marco Rubio, nói:

    -Đây không phải là ngoại giao võ mồm, nó là một cuộc thượng đài. Cũng đừng nhầm lẫn, đây không phải là cuộc so găng của tôi với Tập, nó là của nước Mỹ với Trung Quốc.

    Vậy đến Bắc Kinh phải là những tinh hoa trụ cột của nước Mỹ, hãy bảo với họ chuẩn bị lên đường. 

    À có chuyện này tôi phải nhắc, phu nhân Melania không đi cùng tôi đến đó đâu nhé, phụ nữ họ không thích mấy cái trò đấm đá, đừng để bà ấy mất vui.

    Một tuần sau, Marco Rubio có mặt tại Nhà Trắng báo cáo về nội dung sự chuẩn bị của phái đoàn Mỹ đến thượng đài ở Bắc Kinh:

    -Thưa tổng thống chúng ta đề nghị với Trung Quốc có 3 trận so găng, về phía chính phủ có hai trận thượng đài, trận thứ nhất là của Bộ trưởng tài chính Scott Bessen với Bộ trưởng thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào. 

    Trận thứ hai là của Bộ Trưởng Chiến tranh Pete Hegseth với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân.

    Cuộc thượng đài còn lại là của giới doanh nhân, những người ưu tú, tinh hoa nhất trong giới công nghệ, hàng không vũ trụ…

    Hình thức thượng đài theo thể thức MMA (võ thuật tổng hợp) đánh tập thể, hai đấu hai, cho phép Trung Quốc mở rộng chơi 3 đấu 3 hoặc 5 đấu 5 cho nó thể hiện hết đẳng cấp, theo tổng thống có được không ạ?

    Trump cười mỉa mai:

    -Hay đấy! Trung Quốc vẫn dùng cái chiến thuật biển người, lấy thịt đè người, ta nên tạo điều kiện tốt nhất cho họ. 

    Chơi võ mồm mãi cũng chán, quả này thực chiến xem thế nào!

    Tại Trung Nam Hải, Tập nghe Vương Nghị báo cáo việc chuẩn bị đón Trump, Vương Nghị nói:

    -Bản chất của Trump là đàm phán trên sức mạnh, nên lần này sẽ đưa đoàn võ sĩ hùng hậu đến để áp đảo. trong số này có đủ các cao thủ trong bộ máy chính quyền và bọn võ sĩ trong các lĩnh vực công nghệ, hàng không vũ trũ…

    Trump sẽ biến Bắc Kinh thành một võ đài để diễu võ, giương oai đẩy ta vào thế yếu.

    Tập mặt mày đăm chiêu, nói gằn từng tiếng:

    -Ắt hẳn là như thế, chơi với đối thủ mà nó cứ bài ngửa, cái gì cũng phơi ra hết mới khó.

    Chẳng nhẽ ta lép vế không dám đưa võ sĩ ra nghênh chiến, như thế thì lộ hết, đánh võ mồm, hư hư, ảo ảo còn bịp được thiên hạ nay sổ toẹt ra hết, thành con hổ giấy.

    Riêng Elon Musk tài sản cá nhân đã xấp xỉ giá trị vốn hóa của 5 tập đoàn công nghệ Trung Quốc. Tencent Alibaba Group, Huawei Technologies, ByteDance, Xiaomi.

    Mà mấy cái tập đoàn công nghệ của ta, chúng nó làm cái gì nhỉ?

    Vương Nghị thành thật trả lời:

    Mấy cái tập đoàn này làm giàu do ăn theo chính sách cấm mạng xã hội nước ngoài, nên hơn một tỷ tư dân phải dùng - chẳng có công ty công nghệ nào trên thế giới có lượng khách hàng khủng như thế, độc quyền không giàu mới lạ.

    Weibo2, Wechat3, Tiktok… cấm đoán đủ mọi thứ chủ yếu thông tin phục vụ tuyên truyền, giải pháp công nghệ giản đơn, thông tin nghèo nàn có cho không chẳng nước nào nó dùng.

    Tiktok bây giờ cũng thuộc Mỹ quản lý, bởi vì toàn phát triển phục vụ những trò nhảm nhí…

    •Huawei chiếm thị phần dẫn đầu trong xây dựng mạng 5G, mấy quốc gia phọt phẹt mới dùng mấy cái G này.

    Mỹ và phương Tây nó dần bỏ, họ phát triển mạng vệ tinh như Elon Musk có Starlink với hơn chục nghìn vệ tinh gấp mấy chục lần số vệ tinh của Trung Quốc.

    Huawei sản xuất Chip chỉ bán cho Iran, Nga lắp cho mấy cái con dron, còn lại kích thước dưới 5nm còn lâu mới có, trong khi đã ngốn hơn 30 tỷ đô la tài trợ của chính phủ…

    Nói cho cùng bỏ bầu sữa nhà nước mấy cái tập đoàn công nghệ này cũng ngỏm củ tỏi.

    Tập phẩy tay, bảo Vương Nghị dừng lại, lẩm bẩm:

    -Vẫn phải mua máy Boeing, khoe 3 cái tàu sân bay chạy dầu thì vẫn chưa lên võ đài được với Mỹ. 

    Còn cái vụ eo biển Hormuz, lão Trump nó độc thật, nó khóa cái van dầu của Iran thì kinh tế xanh, điện mặt trời, điện gió, xe điện cũng chẳng cứu vãn được… Chẳng nhẽ đem mấy con Robot múa võ lên thượng đài, thiên hạ nó cười cho thối mũi.

    Thôi đừng thách đố, lên võ đài với cái đám ấy, nó cho mấy đấm là chết, bỏ nó đi.

    Hãy tổ chức đón tiếp trọng thị, lựa lời mà nói, có mấy thứ lão Trump đòi hỏi cũng cố mà chấp nhận, yên ổn làm ăn.

    Anh Quốc


    Không có nhận xét nào