Hòa OC/ Nam Hàn
8/6/2026
Một làn gió đổi thay đang đến với giới trẻ Việt Nam. Sau khi giải Bô Vàng bị tổ trác bởi 2 văn công thế hệ mới-ca sĩ Anh Tú với “Thưa Đảng” và Du Thiên với “Bác Tôi”, cuốn sách “Chuyện với Thanh” lại được giang hồ đón nhận nồng nhiệt khiến giới trưởng lão Mác-Lê thất kinh hoảng hốt.
Chuyện là thế này, tác giả Nguyễn Thành Nam là du học sinh đời đầu ở Nga, trước cả giáo sư Ngô Bảo Châu. Nam và Châu đều là học sinh giỏi Toán nhận được học bổng du học từ đại học hàng đầu của Liên Xô lúc bấy giờ. Sau này Châu qua Pháp học lên Tiến Sĩ, đoạt giải thường Toán Học Fields rồi giảng dạy ở trường đại học tư thục University of Chicago. Năm nay Châu về Đại Học Hồng Kông giảng dạy. Châu nổi tiếng với đề nghị nên hoả thiêu Hồ Chí Minh theo đúng di chúc của ông, vừa hợp với văn hoá dân tộc ‘nghĩa tử là nghĩa tận’, tức phải làm đúng di nguyện của người đã khuất trước khi họ nhắm mắt. Câu nói này làm mất lòng giới chóp bu và trưởng lão Mác-Lê vốn lợi dụng Hồ Chí Minh để tuyên truyền. Lý do chính là sau Hồ Chí Minh, những lãnh tụ tiếp theo đều xoàng, vừa thất học vừa chẳng có thành tích gì nổi bật. Nổi bật nhất cho tới lúc này theo thang điểm của nhân dân là ông Võ Văn Kiệt, người có công sửa sai nền kinh tế tập trung bao cấp dưới phong trào mang tên ‘Đổi Mới’.
Nếu Châu thành công trong con đường học thuật và chọn ở lại giảng đường thì Nam đi theo nghề kỹ trị. Là một trong những người sáng lên nên tập đoàn công nghệ lớn nhất ở Việt Nam FPT, từng là tổng giám đốc (CEO) của công ty con chuyên về phần mềm FPT Software. Thế nhưng, dòng máu học thuật của Nam lại trở về, ông chuyển sang mảng giáo dục với đại học FPT và sau này là đại học trực tuyến FPT theo công nghệ giáo dục mới.
Âu đây cũng là sự phát triển tự nhiên của một người trí thức chân chính, là truyền cảm hứng và chia sẻ kiến thức cho thế hệ sau.
Cái mà Nam muốn chia sẻ là tiểu sử của Hồ Chí Minh, tức Bác Hồ của các cháu ngoan Bác Hồ suốt 51 năm qua.
Sự Thật là không ai biết gì về cuộc đời của Hồ Chí Minh ở nước ngoài, trừ 2 tác giả pha-ke Trần Dân Tiên và Thái Lan. Nhiều sách vở nói đó là bút danh của Hồ Chí Minh tự sướng nói về mình. Hai cuốn sách này không hề có giá trị hàn lâm, vì đó là cuốn sách tự biên tự diễn, nói một chiều không hề có chứng cớ lịch sử.
Trong khi đó, cuốn sách mang tên “Ho Chi Minh: A Life” của sử gia William Duiker là cuốn sách lịch sử chính thống, có tư liệu từ văn khố và thư viện của Pháp cũng như Trung Quốc. Đây là cuốn sách đầy đủ nhất về cuộc đời của Hồ Chí Minh. Cuốn sách dày hơn 700 trang. Năm 2000 khi cuốn sách này ra đời, chính phủ Việt Nam muốn mua bản quyền để dịch ra tiếng Việt với một điều kiện- Lược bỏ phần đời tư của ‘cha già dân tộc’. Là một sử gia chân chính, ông Duiker từ chối lời đề nghị này. Lỡ đề cập tới cuốn sách nhưng lại không có bản dịch tiếng Việt, chính quyền Hà Nội im luôn.
Nhưng ông Nam lại ở Mỹ du học thời gian này, vậy là Nam đọc nguyên bản toàn bộ cuốn tiểu sử Hồ Chí Minh này.
Lý do chính quyền Hà Nội muốn lược bỏ phần đời sống cá nhân của Hồ Chí Minh vì ông Duiker có bằng chứng về người vợ tào khang của Hồ là Tăng Tuyết Minh, người Hoa, đã bị đảng xoá bỏ trong lịch sử. Ngoài ra còn chuyện tình ái với Nguyễn Thị Minh Khai, sợ bị liên tưởng tới người con gái tên là Lê Thị Hồng Minh.
Hồ Chí Minh chỉ là người trần mắt thịt, cũng có yêu đương, cũng có ham muốn tình dục, nhưng với dưới ngòi bút của văn nô, thi nô và giọng hát của văn công miền Bắc dựa trên 2 tác giả pha-ke đời đầu Trần Dân Tiên và Thái Lan, Hồ Chí Minh bỗng hoá thành Thánh.
Đã đến lúc phải trả lại cho lịch sử những gì thuộc về lịch sử. Dối trá lâu như thế là đủ rồi. Nếu không thì Trung Cộng sẽ dùng sự thật về Hồ Chí Minh để khống chế Ba Đình.
Ngô Bảo Châu và Nguyễn Thành Nam đã làm xong nghĩa vụ du học sinh đời đầu của họ. Phần còn lại dành cho thế hệ du học sinh và sinh viên tiến bộ trong nước.
Hoa OC
Không có nhận xét nào