Header Ads

  • Breaking News

    Tổng thống Trump đang hoãn leo thang kế hoạch mở rộng đánh Iran

    Ho Quoc Tuan

    26/7/2026

    “…Tóm lại phép thử quánh Iran lần này của cụ Trump cho chúng ta biết: 

    1. Anh em MAGA nói "quánh nhau không làm tăng giá dầu, không làm giảm lượng vũ khí Mỹ và không làm giảm dự trữ chiến lược dầu của Mỹ" thì nay số liệu đã cho thấy là anh em chém gió. 

    2. NHƯNG những biến động đó có thật sự là nguy hiểm như các anh em analyst bảo hay như thị trường sợ không thì cũng chẳng ai biết vì chúng ta đã bao giờ dám thử vượt lằn ranh đỏ đâu mà biết (!) Kiểu "bên kia bờ có ma" nên ai mà dám qua coi có ma không.

    Tình hình này kiểu như cụ Trump đang muốn đưa nước Mỹ và kinh tế toàn cầu đến nhảy bungee ở một vách đá mới tinh. Cụ tin rằng vẫn sẽ an toàn, anh em phản đối cụ thì hù "nhảy là chết". Nhưng đã ai thử đâu mà biết ông nào trúng”.

    Cụ Trump đang hoãn leo thang kế hoạch mở rộng quánh Iran vì các cố vấn lo ngại mở rộng sẽ làm giảm nhanh số vũ khí đang có xuống mức "nguy hiểm", báo NYT cho biết.

    NYT đăng bài này trước vào hôm qua và các báo sau 10 tiếng check đang bắt đầu quote lại. Có vẻ như nhiều báo không xác định được trúng hay trật nên quote NYT. 

    Tuy nhiên dù đây là thật thì cụ Trump đã ít nhất 2 lần bỏ qua lời khuyên của cố vấn để chơi tới hồi mấy tháng trước (theo tin trên truyền thông, còn thực tế chắc N lần), nên dù là tin thật cũng không có nghĩa là cụ không chơi tới dù cố vấn bảo "từ từ cụ ạ". 

    Cái mức cảnh báo vũ khí của Mỹ cũng giống như là dự phòng trong kế toán, nghĩa là có một cái mức dự phòng nhưng không có nghĩa cụ Trump không có quyền lấy luôn đống đó ra xài. Cụ tự tin là ai khác dám làm gì Mỹ lúc này đâu nên cứ xài lố vô dự phòng thì các chú làm gì anh. Kiện cáo anh thì cũng tốn thời gian, dù sao lúc đó anh cũng bắn sạch hàng rồi. Giống cụ tự tin là dự trữ dầu chiến lược của Mỹ sẽ tự đầy lại như nồi Thạch Sanh, còn giờ nó lại trở về mức new low trong mấy thập kỷ. 😁

    Vấn đề là con số ước tính new low dự trữ dầu này vẫn là vài trăm triệu thùng. Trước khi phải xả hơn trăm triệu thùng cứu net hồi tháng 5, thì Mỹ có gần 800 triệu thùng dự trữ. Xả cứu net giả sử đúng hơn 170 triệu như tính toán thì vẫn còn mấy trăm triệu thùng. Trong khi đó mức giảm không cứu net cho giá dầu toàn cầu ước tính chỉ khoảng 65 triệu thùng. 

    Nghĩa là dù ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, Mỹ vẫn còn vài trăm triệu thùng dầu với khả năng chịu đựng x lần của đợt quánh nhau 3-4 tháng qua trước khi hết dầu. Tương tự là như vậy với cái chuyện dự trữ vũ khí. 

    Túm lại dự trữ vũ khí và dự trữ dầu giảm là thật. Nhưng mà trong kho vẫn còn nhiều hàng, chỉ là nó giảm xuống dưới một cái mức mà thông thường coi là "nguy hiểm" hay "đáng lo" (ví dụ dầu thì dưới 80 hoặc 100 triệu thùng nữa anh em cho là sẽ đẩy giá dầu lên 150-160 USD/thùng - anh em cũng đoán thôi). 

    Vấn đề là cái ông tổng thống Mỹ này không có hành động theo tiêu chuẩn thông thường và có luật cản ổng cũng quất huống gì chỉ là những cảnh báo hay qui định chuẩn tắc thông thường. 

    Hiểu nôm na là các đời tổng thống Mỹ trước thì chạy chiếc xe to đùng tới chỗ đường hẹp có biển cảnh báo "không rẽ trái, đường hẹp" thì họ sẽ dừng lại. Nhưng cụ Trump thì cứ rẽ trái coi bị sao. Thường trong nhiều tình huống là đường vẫn đủ chạy chỉ hơi rủi ro thôi. Nhưng trong một vài tình huống thì phía bên trái là vực thẳm. Vì mấy ông tổng thống tiền nhiệm đâu ai dám rẽ trái nên ai biết bên đó là cái gì.

    Cụ Trump có thể sẽ dẫn chúng ta tới đó coi cho biết. 

    Tóm lại phép thử quánh Iran lần này của cụ Trump cho chúng ta biết: 

    1. Anh em MAGA nói "quánh nhau không làm tăng giá dầu, không làm giảm lượng vũ khí Mỹ và không làm giảm dự trữ chiến lược dầu của Mỹ" thì nay số liệu đã cho thấy là anh em chém gió. 

    2. NHƯNG những biến động đó có thật sự là nguy hiểm như các anh em analyst bảo hay như thị trường sợ không thì cũng chẳng ai biết vì chúng ta đã bao giờ dám thử vượt lằn ranh đỏ đâu mà biết (!) Kiểu "bên kia bờ có ma" nên ai mà dám qua coi có ma không.

    Tình hình này kiểu như cụ Trump đang muốn đưa nước Mỹ và kinh tế toàn cầu đến nhảy bungee ở một vách đá mới tinh. Cụ tin rằng vẫn sẽ an toàn, anh em phản đối cụ thì hù "nhảy là chết". Nhưng đã ai thử đâu mà biết ông nào trúng.

    Hồ Quốc Tuấn


    Không có nhận xét nào