Hòa OC/Nam Hàn
06/7/2026
“...Ở xứ Tư Bản, cuộc chạy đua vào Top 1% rất công bằng, chọn lọc tự nhiên, thực lực sẽ quyết định.
Ở xứ xã nghĩa như Việt Nam thì tiêu chí hàng đầu vẫn là Hậu Duệ-Quan Hệ-Tiền Tệ.
Nếu biết mình sẽ không bao giờ có cơ hội vươn mình vì không có 1 trong 3 tiêu chí kia, thà đi du học Hàn Quốc để việc học của mình được bõ công”.
Tình cờ nói chuyện bằng tiếng Anh với 1 người lính Hàn Quốc trong khu phi quân sự DMZ, tôi biết được anh ta là sinh viên của đại học Yonsei, hiện đang tạm ngưng học để thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Yonsei là 1 trong 3 trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc, nằm trong nhóm đại học SKY tương tự Ivy League của Mỹ.
SKY là chữ cái đầu của 3 trường: Seoul National University, Korea University và Yonsei University.
Sinh viên tốt nghiệp 3 trường này dễ được nhận vào các chương trình cao học như MBA của Ivy League.
Cựu sinh viên của 3 trường này chiếm phần lớn trong giới tinh hoa của xã hội Hàn Quốc.
Để thi vào được SKY thì học trò Hàn Quốc phải cạnh tranh từ lớp 5, đôi khi lớp 5 cũng là quá trễ.
Các trung tâm luyện thi ở Hàn Quốc phải đóng cửa lúc 10 giờ tối theo luật định, nếu không thì chuyện có trung tâm mở tới 11 hay 12 giờ đêm là chuyện thường.
Kỳ tích sông Hàn không ngẫu nhiên mà có vì so với Việt Nam thì Hàn Quốc không có rừng vàng biển bạc, ruộng cò bay thẳng cánh hay lấy tiền đốt trứng, đại gia phố núi mua hàng chục siêu xe về phông bạt.
Hàn Quốc đi lên từ khoa học và công nghệ. Và 3 trường đại học SKY cùng Ivy League của Mỹ là nền tảng chính cho sự phát triển giáo dục và khoa học công nghệ của xứ Hàn.
Trong khi đó, 1/3 thời gian của sinh viên trong Top 3 trường đại học ở Việt Nam dành cho các môn nhồi sọ, dạy cho nịnh thần của vị hoàng đế cởi truồng, không hiểu, không thích mà cứ tỏ ra thông thái. Đó là các môn triết học Mác-Lê Nin, kinh tế chính trị xã nghĩa, lịch sử đảng hay chủ nghĩa xã hội khoa học, lâu lâu chen thêm mấy môn chính trị tư tưởng Hồ Chí Minh.
Ở xứ Tư Bản, cuộc chạy đua vào Top 1% rất công bằng, chọn lọc tự nhiên, thực lực sẽ quyết định.
Ở xứ xã nghĩa như Việt Nam thì tiêu chí hàng đầu vẫn là Hậu Duệ-Quan Hệ-Tiền Tệ.
Nếu biết mình sẽ không bao giờ có cơ hội vươn mình vì không có 1 trong 3 tiêu chí kia, thà đi du học Hàn Quốc để việc học của mình được bõ công.
—-
Viết bài này trước khi đi gặp giới tinh hoa Hàn Quốc Top 1% ở 1 dạ tiệc cấp quốc gia về ngoại giao.
Hoa OC
Không có nhận xét nào