Header Ads

  • Breaking News

    Chuyện Việt Nam – Theo dòng sự kiện

    15/8/2026

    Khi nào thì truy tố Nguyễn Sỹ Cương về tai nạn chết người ở Hà Nội?

    quehuong 20.6.25 

    https://www.baoquocdan.org/2025/06/khi-nao-thi-truy-to-nguyen-sy-cuong-ve.html

    Bộ Văn hóa chặn thông tin tố cáo Nguyễn Sỹ Cương trên Threads

    Hôm nay người ta ném những cánh hoa thơm ngát mùi NGƯỜI của em vào thùng rác

    Check-in “gốc cây công lý”: Muôn kiểu kêu gọi điều tra cựu ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương

    Giới trẻ réo tên Nguyễn Sỹ Cương, kêu oan cho nữ sinh bị đụng xe chết

    Mọi chuyện bắt đầu từ một hành vi kiểm duyệt của cơ quan quản lý văn hóa.

    Andy Tran

    13/8/2026

    Hình gia đình ông Nguyễn Sỹ Cương, bà Lâm Thị Phương Thanh, và con trai là ca sĩ Lâm Phúc.

    Hình gia đình ông Nguyễn Sỹ Cương, bà Lâm Thị Phương Thanh, và con trai là ca sĩ Lâm Phúc. (FBNV)

    Trên trang Instagram của ca sĩ Lâm Phúc, một người trẻ đã bình luận như sau: “Anh kêu mẹ anh tha cho MCK đi, em hứa không lèm bèm về chuyện ba anh tông chết người nữa đâu”.

    Trước đó, rapper MCK đã bị Sở Văn Hóa và Thể thao TPHCM yêu cầu xóa một số bài rap vì cho rằng chứa “lời lẽ thô tục”.

    Fan hâm mộ của nam rapper này đã ngay lập tức vào trang cá nhân của ca sĩ Lâm Phúc để bày tỏ quan điểm. Điều gây chú ý là họ đã nhắc đến việc cha của ca sĩ đụng xe chết người.

    Ca sĩ Lâm Phúc là con của ông Nguyễn Sỹ Cương, một nguyên Đại biểu Quốc hội, người bị cáo buộc đã gây tai nạn khiến một nữ sinh thiệt mạng vào năm 2025. Anh cũng là con của bà Lâm Thị Phương Thanh, đương kim Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

    Trên mạng xã hội Threads trong vài ngày qua, từ khóa “Nguyễn Sỹ Cương” đã lên xu hướng chóng mặt và đã trở thành một chủ đề thịnh hành.

    Một vài người trẻ đã đưa ra góc nhìn như sau:

    • “Nếu đó là nữ sinh lái xe BMW đâm chết cán bộ đảng” thay vì “Cán bộ lái xe BMW đâm chết nữ sinh” thì nó sẽ là một câu chuyện khác".

    • “Nguyễn Sỹ Cương ơi. Hãy tranh thủ quãng thời gian còn lại bên gia đình đi trước khi GenZ lôi được đầu ông ra chịu tội cho con bé nữ sinh ấy”.

    • “BMW cũ vẫn là BMW, đại biểu Quốc hội tông chết người vẫn là đại biểu Quốc hội”.

    Vụ việc xảy ra khi nào, ở đâu?

    Theo báo Dân Trí, vào 13:10 ngày 30 tháng 5 năm 2025, chiếc xe hơi hiệu BMW mang biển số 30H.369.XX do ông N.S.C (64 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) điều khiển đã đụng phải chiếc xe máy do ông Đ.V.H lái, chở đằng sau là cô con gái Đ.N.P.T (18 tuổi, nhà ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

    Kết quả là ông Đ.V.H đã gãy chân còn cô con gái Đ.N.P.T đã bị đứt lìa chân phải. Sau đó, nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy được cho là đã qua đời, gần một tháng trước kỳ thi THPT 2025.

    Một người tên Đỗ Quang Minh, được cho là người thân của bạn nữ sinh đã viết như sau trên Facebook vào ngày 08.6.2025:

    “Một đêm khó khăn. Không có phép màu nào xảy ra cả.

    Em Thuỳ (ở nhà mọi người gọi em là Mina), nạn nhân của vụ tai nạn làm đứt lìa chân cách đây hơn một tuần đã dừng lại hành trình khám phá thế giới ở tuổi 18 đẹp nhất đời người.

    Gia đình mình mất đi một thành viên. Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay mất đi một thí sinh. Quả là một đêm khó khăn".

    Tai nạn này xảy ra ở đường Nguyễn Huy Tự, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo hình ảnh được chia sẻ, chiếc BMW đã đụng chiếc xe máy và lao thẳng vào một gốc cây trên vỉa hè.

    Một clip được quay ở hiện trường cho thấy một người đàn ông nằm trên vỉa hè. Xung quanh là người dân, y tá, công an và cảnh sát giao thông. Vài người đã kể lại như sau:

    • “Đứa bé được chở đi rồi. Còn đây là bố”.

    • “Xe ô tô ở bên kia, nó lao sang bên này. Nó tông vào gốc cây”.

    • “Đây này. Cái chân của con bé nó đứt ra đây luôn này”

    Báo chí nhà nước đã nói gì về vụ việc?

    Một số tờ báo nhà nước đã đưa tin vào ngày 31/5/2025.

    • “Vụ xe BMW tông đứt lìa chân nữ sinh: Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra” - Báo Dân Trí

    • “Cơ quan cảnh sát điều tra thụ lý vụ ô tô BMW tông đứt lìa chân cô gái 18 tuổi” - Báo Tuổi Trẻ

    • “Nữ sinh 18 tuổi bị đứt lìa chân phải sau tai nạn với ô tô ở Hà Nội” - VTV Sức khỏe

    Vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra, nhưng cho đến nay vẫn chưa có thông tin gì mới. Báo chí cũng đã ngừng đưa tin về sự kiện này từ đầu tháng 6/2025.

    Tại sao ông Nguyễn Sỹ Cương bị cho là thủ phạm?

    Theo thông tin báo nhà nước đăng tải, người gây tai nạn là một người đàn ông, có tên viết tắt là “N.S.C”, và ở độ tuổi 64.

    Ông Nguyễn Sỹ Cương sinh năm 1961 và vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra, thì ông này đúng 64 tuổi.

    Tuy nhiên, manh mối đáng chú ý nhất nằm ở dòng tin nhắn mà ca sĩ Lâm Phúc, con trai của ông Cương, gửi tới cộng đồng người hâm mộ của mình.

    Nội dung như sau:

    “Chào buổi sáng mọi người.

    Có điều này tớ cũng rất đắn đo, không biết có nên nói ở đây hay không, vì bản thân tớ cũng rất khó xử. Nhưng thôi trước mắt tớ sẽ nói chung chung trước để cho mọi người yên tâm nếu bắt gặp những thông tin sai lệch.

    Thời gian vừa rồi gia đình tớ có xảy ra một tai nạn không mong muốn, gây ra hậu quả có thể nói là nghiêm trọng. Và nhà mình chắc chắn đã quá hiểu về tớ - không bao giờ trốn tránh trách nhiệm cho bất cứ điều gì mình gây ra, không lựa chọn làm những gì trái với đạo đức và lương tâm, vậy nên khi có điều gì xảy ra thì ưu tiên hàng đầu chính là khắc phục hậu quả.

    Thế nhưng, rất nhiều người đứng ngoài cuộc khi biết đến câu chuyện cũng rất phẫn nộ, buông những lời quá khích kể cả khi họ không hiểu rõ sự tình. Tệ hơn nữa, các cá nhân có tư tưởng phản động - chống phá cũng lợi dụng câu chuyện để thêu dệt thêm rất nhiều tình tiết sai sự thật, khiến cho mọi người càng thêm hiểu lầm khủng khiếp".

    Cách giới trẻ bày tỏ quan điểm

    Mạng xã hội Threads đang trở thành công cụ chính để giới trẻ thể hiện quan điểm, nơi một người có thể dùng tài khoản nặc danh để đăng bài.

    Một bạn tên Nam đã tinh tế hơn, khi chụp ảnh mình đứng kế gốc cây nơi xảy ra tai nạn, kèm theo dòng miêu tả: “Check-in gốc cây công lý nổi tiếng ở thủ đô. Đứng được 30 giây sợ có xe lao tới ủi hoặc là công an nhào ra còng đầu for no reason (mà không cần lý do)”.

    Một số bạn đã nảy ra ý tưởng mua hoa để đặt ở gốc cây nơi vụ tai nạn xảy ra, nhằm tưởng nhớ nữ sinh kém may mắn.

    Đến cuối ngày 13 tháng 8, số lượng hoa được đặt dưới gốc cây đã gia tăng đáng kể.

    “Nguyễn Sỹ Cương” hiện tại vẫn là từ khóa được thịnh hành trên Threads. Có thời điểm lượng bài đăng chứa từ khóa này lên tới hơn 1 triệu.

    Tuy nhiên nhiều bài đăng về vụ việc trên Threads và Facebook đã bị chặn hiển thị ở Việt Nam, theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

    Đây cũng là nơi bà Lâm Thị Phương Anh, vợ của ông Nguyễn Sỹ Cương, đang làm Bộ trưởng.

    Lại tranh luận nảy lửa tại Quốc hội về uy tín nền tư pháp

    ĐB Lưu Bình Nhưỡng. Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam ( Đại biểu Cần Thơ). ĐB Nguyễn Sỹ Cương ( Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc Hội).

    Ba Đại biểu Quốc hội tranh luận "nảy lửa" về uy tín nền tư pháp qua vụ án Hồ Duy Hải trong phiên thảo luận kinh tế - xã hội sáng nay (15/6) tại Quốc hội (QH).

    Cuộc tranh luận xuất phát từ phát biểu của Phó trưởng ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng (ĐBQH đoàn Bến Tre).

    ĐB Nhưỡng nêu năm vấn đề, trong đó đưa ra nhận định “chưa từng bao giờ thấy niềm tin tư pháp Việt Nam thấp như bây giờ”.

    “Tôi là một trong những người làm công tác pháp luật mấy chục năm nay, từng tham mưu cho công tác cải cách tư pháp.

    Đêm qua, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn, điện thoại của các đồng chí, kể cả các đồng chí cao cấp của Đảng, Nhà nước đã về hưu và họ nói “chưa từng bao giờ thấy niềm tin tư pháp Việt Nam thấp như bây giờ”. Họ nói thế này, đừng đi bào chữa tất cả những vụ án vừa qua”, ĐB Lưu Bình Nhưỡng nói.

    {keywords}

    ĐB Lưu Bình Nhưỡng

    Phó trưởng ban Dân nguyện cho biết, ông đã ngồi cả đêm để xem xét bản án của vụ án Hồ Duy Hải, có rất nhiều vấn đề liên quan đến công tác tố tụng, công tác tư pháp hiện nay.

    “Những sai lầm của tố tụng, sai lầm tư pháp đừng đổ lỗi cho những ĐBQH là làm rối.  ĐBQH không bao giờ đi làm rối đất nước này. Nếu không có ĐBQH phát hiện ra điều đó, không kiên quyết vấn đề đó thì liệu các đồng chí có làm không?”, ĐB Nhưỡng nhấn mạnh.

    Ông đề nghị, tất cả chúng ta cần có sự giám sát chặt chẽ hơn nữa đối với công tác tư pháp và có chuyên đề riêng về việc giải quyết các vụ án nghiêm trọng tư pháp này.

    Tranh luận sau đó, Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền (ĐBQH đoàn Cần Thơ) bày tỏ: "Nếu cơ quan này, cơ quan kia, kể cả cơ quan tư pháp có sai thì nên tính toán để sửa. Đây là điều chúng tôi và toàn dân mong muốn.

    Tuy nhiên, trong vấn đề sai, không nên đánh giá hoạt động của cơ quan tư pháp thời gian gần đây tệ hại như một ý kiến đã đánh giá".

    {keywords}

    Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam

    Theo ông Quyền, trong mấy chục năm nay cải cách, nền tư pháp có nhiều thành tựu, góp phần cho ổn định trật tự xã hội. 

    “Nếu chỉ có một vài vụ việc để đánh giá cơ quan tư pháp với thái độ như thế là không nên”, Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam nói.

    Theo ông, quan trọng nhất bây giờ là làm sao để các cơ quan tư pháp cùng nhau sửa sai, giải quyết những tồn tại, khuyết điểm để tới đây cùng đưa hoạt động tư pháp tốt hơn, chất lượng, hiệu quả hơn; tránh được oan sai.

    “Tôi tin rằng vấn đề này các đồng chí trong ban chỉ đạo cải cách tư pháp, các đồng chí trong lĩnh vực tư pháp đều có suy nghĩ làm sao chúng ta cùng nhau đưa tư pháp tốt lên”, ông Quyền nói.

    Phó chủ nhiệm UB Đối ngoại Nguyễn Sỹ Cương cũng tranh luận lại với ĐB Lưu Bình Nhưỡng về nhận định định “chưa bao giờ uy tín của ngành tư pháp xuống thấp như bây giờ”.

    “Nếu phát biểu của ĐBQH nhận định qua tiếp nhận thông tin qua điện thoại thì có được coi là có cơ sở hay không. Nhận định này tôi cho rằng là đã phủ định sạch trơn nền tư pháp”, ông Cương phản bác.

    Phó chủ nhiệm UB Đối ngoại cho rằng, làm thế nào để có cơ chế thông tin chính thức cho các ĐBQH một cách chính thống để khi thảo luận đưa ra nhận định của mình.

    ĐB Nguyễn Sỹ Cương

    “Tôi đồng ý với  ý kiến của ĐB Thắng hôm qua, và tôi cho rằng, đồng chí Phong có ý kiến để thanh minh, bảo vệ ngành nhưng vô tình xúc phạm đến ĐBQH khác là không nên”, ĐB Nguyễn Sỹ Cương nói.

    Cuộc tranh luận vẫn chưa dừng lại, chủ nhân của câu nói “gây bão” nghị trường, ĐB Lưu Bình Nhưỡng cám ơn ĐB Nguyễn Sĩ Cương ở chỗ cần có cơ chế thông tin cho ĐB.

    “Tôi biết rất nhiều chuyện còn có việc chặn một số nguồn thông tin tới đại biểu và cá nhân tôi. Tôi biết chứ không phải không biết”, ông Nhưỡng nói.

    Nghe vậy, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển liên ưu ý ĐB: “Không có một chủ trương nào chặn thông tin của các vị ĐBQH cả. Nếu có, đề nghị ĐBQH cung cấp cho đoàn chủ tịch biết”.

    Đến đây cuộc tranh luận mới kết thúc. 

    Sau giờ giải lao, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Long An Trương Văn Nọ nói thêm về vụ Hồ Duy Hải. Theo ông, vụ án này xảy ra trên địa bàn tỉnh Long An đến nay đã 12 năm. Vừa rồi, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đưa ra xét xử.

    “Một vụ án khi đưa ra xét xử là cả một quá trình. Dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh sau khi toà án xét xử cho đến nay, đoàn ĐBQH tỉnh Long An chưa nhận được phản ánh, ý kiến nào của nhân dân, cử tri gửi đến đoàn”, ông Nọ nói.

    Vị Trưởng đoàn cũng cho hay, MTTQ tỉnh cũng đã tổ chức tiếp xúc cử tri trên 15 huyện, thị, TP toàn tỉnh Long An. Đến thời điểm này không có một ý kiến nào của bà con cử tri liên quan đến vụ án này.

    “Tôi xin báo cáo thêm để ĐBQH nắm tình hình ý kiến của bà con cử tri trên địa bàn tỉnh Long An”, lời ông Nọ.


    Hôm nay người ta ném những cánh hoa thơm ngát mùi NGƯỜI của em vào thùng rác

    Đỗ Hoàng Diệu

     15/8/2026

    Dù có cẩn thận hay đề phòng đến mấy, tai nạn giao thông không may vẫn xảy ra đây đó. Vấn đề là cách xử sự sau tai nạn. Nếu người phạm lỗi hay phạm tội là lãnh đạo hay có vai vế quan trọng trong xã hội, càng phải có cách ứng xử phù hợp, nhất là những vụ làm chết người do ma men. Không chỉ là lời xin lỗi gia đình nạn nhân qua loa, là nắm tiền ném ra xin bãi nại. Những điều đó không xoa dịu được nỗi oan khuất của người xấu số. Họp báo cúi đầu xin lỗi công khai, từ chức, tự thú... may chăng mới hóa giải được nghiệp báo. Kẻ dùng tiền, dùng uy lực, dùng ô dù để rửa sạch tội lỗi đã xấu, nhưng kẻ bao che cho chúng, đưa nước cho chúng rửa, lấy khăn cho chúng chùi còn tệ hơn nhiều. Linh hồn trẻ oan khuất, họ sẽ lên tiếng bằng những cách mà người sống không thể nào lường tới. 

    Bạn FB của tôi có không ít người trẻ, rất trẻ. Họ làm thơ đầy triết lý, họ viết tiểu luận đọc sốc óc, họ hát hay như sơn ca, họ kiếm tiền giỏi, họ khốn cùng, họ tuyệt vọng, họ tự vẫn... thường xuyên trước mắt tôi. Tôi chưa khi nào thất vọng về họ. Vì tôi đã trải qua những ngày lửa bỏng ấy của đời mình, tôi biết dù thế nào mồi lửa vẫn sẽ bùng lên.

    Cháy thành những bông hoa tinh khiết, thành chiếc nơ trắng thương yêu, thành lời rap ấm ức, thành ẩn dụ nghệ thuật dữ dội, thành tiếng nói trí tuệ khoan hòa, thành truy vấn xã hội, truy vấn chính bản thân mình. 

    Hôm nay người ta ném những cánh hoa thơm ngát mùi NGƯỜI của em vào thùng rác. Không sao. Hãy tiếp tục mang đến những cánh hoa thơm khác. Đến một lúc, gốc cây sẽ thành mộc thần làm phép trị kẻ gian tà. 

    Bạn lại sẽ bảo đừng dại, cứ im đi mà sống. Con cháu bạn, anh chị em bạn vẫn ngày ngày chạy xe đi học hành, đi kiếm sống khắp nơi nơi đấy. Tai nạn có thể xảy đến với bất kỳ ai đấy. Đừng quên.

    Còn anh em, bạn bè tôi, nếu đã uống rượu bia hay thuốc an thần, nếu thấy không khỏe, xin đừng lái xe. Gương tày liếp trước mắt, đã thấy chưa?

    Đỗ Hoàng Diệu

    Check-in “gốc cây công lý”: Muôn kiểu kêu gọi điều tra cựu ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương

    Hoàng Nam/Tạp chí Luật Khoa

    13/08/2026

    Đồ họa: Thương Lê/Luật Khoa.

    Đồ họa: Thương Lê/Luật Khoa.

    Từ check-in “gốc cây công lý”, tạo địa điểm trên Google Maps, làm thơ, gửi kiến nghị, v.v. người dùng Threads đang làm nhiều cách khác nhau để kêu gọi điều tra, làm rõ vụ tai nạn liên quan đến cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương (2011-2021). 

    Bối cảnh: Vài ngày qua, cái tên Nguyễn Sỹ Cương trở thành chủ đề thịnh hành bậc nhất trên mạng xã hội (MXH) Threads. Ông Cương bị cáo buộc gây ra một vụ tai nạn giao thông ở Hà Nội vào ngày 30/5/2025 khiến nạn nhân tử vong nhưng không bị truy cứu trách nhiệm. 

    Tính đến 14 giờ ngày 12/8, đã có hơn 1.000.000 bài viết liên quan đến vụ việc kể trên. Theo đó, người dùng MXH này áp dụng nhiều cách thức kêu gọi khác nhau nhằm yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc. 

    Check-in ở “gốc cây công lý”

    Gốc cây nơi xảy ra vụ tai nạn giờ được đặt với tên gọi mới “gốc cây công lý”. Hiện địa điểm này đã được đánh dấu trên Google Maps với tên gọi “Cây BMW NSC 30525” (biển số xe gây tai nạn) và có hơn 230 lượt đánh giá. Nhiều người kêu gọi đến địa điểm này “check-in” (điểm danh). 

    • Danh khoản h_p_I_ss_r_m_nt_c viết: “Mọi người ơi hay là mình kéo nhau ra nơi xảy ra sự việc Nguyễn Sỹ Cương đâm chết nữ sinh 2007 check in lên Google Maps đi”.

    • Đến “check-in” tại gốc cây này, danh khoản nam.paracetamol500mg cho biết: “Check-in gốc cây công lý nổi tiếng ở thủ đô. Đứng được 30 giây sợ có xe lao tới ủi hoặc là công an nhào ra còng đầu for no reason (không vì lý do gì – PV)”.

    • Một số danh khoản khác lại kêu gọi “đặt hoa dưới gốc cây gây tai nạn”.

    • Danh khoản lamvuuu đăng video và hình ảnh đến đặt hoa dưới gốc cây số 55 trên đường Nguyễn Huy Tự.

    Địa điểm trên Google Maps có hơn 600 người đánh giá, nhưng không thể xem chi tiết các đánh giá này. Ảnh chụp màn hình.


    Địa điểm trên Google Maps có hơn 1.000 lượt đánh giá, nhưng không thể xem chi tiết các đánh giá này. Ảnh chụp màn hình.

    Người dân đặt hoa ở gốc cây nơi xảy ra tai nạn. Nguồn ảnh: _cherriii129/Threads.

    Làm thơ

    Tương tự như vụ làng Vân, làm thơ cũng là một trong những cách người dùng MXH Threads biểu đạt sự bức xúc liên quan đến vụ tai nạn giao thông chết người kể trên. 

    Danh khoản hieplk97 sáng tác:

    “Năm Ất Tỵ, xứ kinh kỳ
    Xe sang mất lái đụng lìa chân dân
    Nữ sinh máu đỏ khắp thân
    Ra đi tức tưởi, muôn phần xót thương
    Tài xế trốn khỏi hiện trường
    Xe kia nằm lại trên đường ngổn ngang
    Kẻ này thân phận ngang tàng
    Thân là đại biểu, vợ chàng quan to
    Nghe đồn quyền lực đã lo
    Chẳng hề truy tố, vợ còn thăng quan
    Người dân thờ rét đã căng
    Quyết tâm truy vấn, có chăng để chìm
    Than ôi báo chí im lìm
    Lợi danh che mắt, phải tim con người?
    Vĩnh Long kia, lưới của trời
    Tuy thưa khó thoát, làm người chớ quên.”

    Gửi kiến nghị lên Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP. Hà Nội

    Một số danh khoản khác lại muốn tận dụng các phương thức lên tiếng chính thống nhằm “thực hiện quyền làm chủ của nhân dân”. 

    Danh khoản tinhthao gửi yêu cầu tại phần “Liên hệ” trên website của HĐND TP. Hà Nội với nội dung: “Tôi là người dân quan tâm đến an ninh trật tự nên cần hỏi về vụ việc ông Nguyễn Sỹ Cương lái xe BMW gây tai nạn chết một học sinh. Đến nay đã một năm mà chưa thấy việc này được đưa lên truyền thông lại. Vì ông Nguyễn Sỹ Cương là chồng của bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nên sự việc đang được quan tâm rất nhiều. Nếu không có sự quan tâm xử lý và có câu trả lời cho người dân thì sự việc sẽ dễ bị các đối tượng có ý đồ xấu lợi dụng gây ảnh hưởng cho Đảng và Nhà nước!”.

    Chế video bằng A.I

    Một danh khoản khác lại chọn cách làm video bằng trí tuệ nhân tạo (A.I) mô tả lại vụ việc. Đăng video kể trên, danh khoản ethan189090 viết: “Cho hỏi lái con BMW X3 xịn sò ở Việt Nam tông người có bị coi là phạm luật không ạ? Em là đảng viên đấy nhé!”.

    Bộ Văn hóa chặn thông tin tố cáo Nguyễn Sỹ Cương trên Threads

    byThành Phương/Tạp chí Luật Khoa

    13/8/2026

    Nguồn ảnh: Quốc hội, Threads. Đồ họa: Thương Lê/Luật Khoa.

    Nguồn ảnh: Quốc hội, Threads. Đồ họa: Thương Lê/Luật Khoa.

    Rạng sáng 13/8, nhiều danh khoản Threads cho biết bài viết của họ “không hiển thị tại Việt Nam”, với lý do “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đề nghị hạn chế khả năng tiếp cận bài viết của bạn”. Đồng thời, Threads cũng giải thích rằng, yêu cầu này “dựa theo luật pháp sở tại”.

    Quan trọng: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là bà Lâm Thị Phương Thanh – vợ của ông Nguyễn Sỹ Cương. Cùng với Bộ Công an, bộ này có chức năng kiểm duyệt thông tin trên mạng Internet, trong đó có việc yêu cầu Meta – chủ sở hữu Facebook và Threads – gỡ, chặn hiển thị những nội dung mà họ cho là vi phạm pháp luật. 

    Hiện nay, không có thông tin nào cho thấy Bộ trưởng Thanh chỉ đạo hay can thiệp vào hành động trên. 

    Bối cảnh: Vài ngày qua, cái tên Nguyễn Sỹ Cương đã trở thành chủ đề thịnh hành bậc nhất trên Threads với cáo buộc gây ra một vụ tai nạn giao thông ở Hà Nội vào ngày 30/5/2025 khiến nạn nhân tử vong nhưng không bị truy cứu trách nhiệm. Tính đến 14 giờ ngày 12/8, đã có hơn 1.000.000 bài viết liên quan đến vụ việc kể trên. 

    Theo dòng sự kiện: Một trong số các bài bị hạn chế là của danh khoản meowminiji. Theo đó, ngày 9/8, người này đăng bài viết có nội dung: “Nguyễn Sĩ Cương từng là đbqhvn [Đại biểu Quốc hội Việt Nam – PV] tông ch.et người xong bỏ trốn, tới nay vẫn chưa được xử lý !!!! có vợ là Lâm Thị Phương Thanh hiện là btbvn, tt và dl [Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – PV] ở Việt Nam con trai là cs [ca sĩ – PV] Lâm Phúc Á quân vn idol [Chương trình Vietnam Idol]. Ngày 30/05/2025 ông lái xe say rượu tông vào người khác làm thiệt mạng mà báo vn [Việt Nam] im ỉm cho đến tận ngày nay, vẫn chưa có kết quả hay sự trừng phạt xứng đáng cho kẻ gian ác nhởn nhơ sống qua ngày”.

    ​​Tương tự, tối 12/8, danh khoản hatgiongthanhthien cũng cho biết một bài viết và một video do người này đăng trước đó mấy ngày đã bị Bộ VH, TT&DL yêu cầu hạn chế hiển thị tại Việt Nam. Trong đó, bài viết bị chặn (đăng ngày 8/8) của danh khoản này có nội dung: “bà Lâm Thị Phương Thanh – vợ của ông Nguyễn Sỹ Cương- vừa chính thức được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào ngày 08/04/2026. Bổ nhiệm chính thức: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bà Thanh (từ vị trí Thứ trưởng Thường trực) lên làm Tân Bộ trưởng nhiệm kỳ 2026-2031.”.

    Bài viết của danh khoản cupofdumbb cũng bị ẩn khỏi Threads khu vực Việt Nam. Nội dung bài viết như sau: “Họ dẹp album trước vì nó có đụng chạm thì cũng là đụng chạm dân đen tí thôi. Có văn hoá thế sao Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh có chồng từng là Đại biểu quốc hội Nguyễn Sỹ Cương gây tai nạn giao thông chết người chưa có bản án nào được xuất hiện?”. Tính đến 10 giờ ngày 13/8, bài viết nhận về hơn 29.500 lượt thích, 3.300 lượt đăng lại. 

    Bên lề: Không chỉ Threads, bản tin “Nguyễn Sỹ Cương trở thành hiện tượng trên MXH Threads” của Luật Khoa đăng ngày 12/8 trên trang Facebook cũng bị hạn chế ở Việt Nam vào sáng 13/8, theo yêu cầu của Bộ Công an.

    Hồ sơ vụ án: Theo báo Pháp Luật, khoảng 13 giờ 15 phút ngày 30/5/2025, một người đàn ông có tên viết tắt là N.S.C (64 tuổi, trú tại quận Đống Đa cũ, Hà Nội) điều khiển ô tô BMW trên đường Nguyễn Huy Tự, theo hướng từ Trần Khánh Dư đến Yec-xanh đã va chạm với một xe máy đi theo chiều ngược lại do ông Đ.V.H. điều khiển, chở theo con gái là cô Đ.N.P.T. (18 tuổi).

    • Vụ tai nạn khiến ông Đ.V.H. bị gãy chân, còn cô Đ.N.P.T bị thương nặng, đứt rời chân phải. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

    • Ngày 31/5/2025, đại diện Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Điều tra Công an TP. Hà Nội cho biết hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ.

    • Đến 0 giờ 34 phút ngày 8/6/2025, sau hơn một tuần xảy ra tai nạn, danh khoản Đỗ Quang Minh (người thân của nạn nhân) đăng bài viết xác nhận “Em Thùy (ở nhà mọi người gọi em là Mina), nạn nhân của vụ tai nạn làm đứt lìa chân cách đây hơn một tuần” đã tử vong.

    • Ngày 10/6/2025, trên diễn đàn VOZ xuất hiện hình ảnh một cáo phó với nội dung: “Lễ viếng cháu Đỗ Ngọc Phương Thùy sẽ bắt đầu vào 14h15 ngày 11 tháng 06 năm 2025 (chiều mai). Địa điểm: Nhà tang lễ Quốc gia – Số 5 Trần Thánh Tông – Hà Nội”. Theo cáo phó, cô Đỗ Ngọc Phương Thùy đã mất vào 22 giờ 07 phút ngày 07/6/2025, có bố là ông Đỗ Việt Hùng và mẹ là Nguyễn Quỳnh Trang.

    • Kể từ đó, các cơ quan công an lẫn báo chí nhà nước không cập nhật thêm bất kỳ thông tin nào liên quan đến vụ việc này. 

    Hồ sơ nhân vật: Ông Nguyễn Sỹ Cương, sinh năm 1961, là đại biểu Quốc hội (2011 – 2021), từng là ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật, sau đó là Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa 13.

    Luật Khoa luôn nỗ lực đưa tin một cách cẩn trọng và có trách nhiệm trong bối cảnh tác nghiệp cực kỳ khó khăn, nhất là những vụ việc liên quan tới quan chức. Chúng tôi cần các nguồn khả tín để xác minh thông tin trước khi loan báo. Nếu độc giả có thông tin về vụ án này, xin gửi tới hộp thư bảo mật của Luật Khoa (ProtonMail) tại địa chỉ: baotin@luatkhoa.com.

    Thông tin Luật Khoa cần: lời chứng của gia đình nạn nhân, người thân hay bạn bè của nạn nhân, nhân chứng của vụ tai nạn; hình ảnh, thước phim về vụ tai nạn cũng như các diễn biến khác có liên quan; lời chứng của những người quen biết với ông Nguyễn Sỹ Cương; v.v.


    Không có nhận xét nào