Header Ads

  • Breaking News

    Nhìn lại một giai đoạn lịch sử của Công Giáo Việt Nam

    Nguyễn Gia Việt

    “…Năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu có những va chạm với Công Giáo, trục xuất các giáo sĩ ngoại quốc rời khỏi Bắc Kỳ

    Tháng 3/1959 Khâm Sứ John Dooley đang bịnh nặng nhưng Hà Nội làm áp lực chuyển ông sang Pnom Penh.Linh mục O'Driscoll ở lại Hà Nội làm Quyền Khâm Sứ. 

    Và LM Terenz ODriscoll bị trục xuất ra khỏi Hà Nội ngày 17.08.1959.Tòa Khâm Sứ tại Hà Nội bị đổi người "quản lý" 

    Một bức tường ngăn cách giữa Tòa Giám Mục Hà Nội và Toà Khâm Sứ đã được dựng lên

    Trước đó 1955 một đặc sứ Tòa Thánh nữa được bổ nhiệm ở Sài Gòn nhưng không có quyền. Khâm sứ Tòa Thánh tại Sài Gòn tạm trú tại một phòng ở Bệnh Viện Saint Paul Sài Gòn 

    Năm 1959 Nhân viên Toà Khâm Sứ Hà Nội bị trục xuất, Tòa Thánh mới thiết lập chánh thức Tòa Khâm Sứ tại Sài Gòn ,trụ sở ở số 176, đường Hai Bà Trưng, Quận I

    Tòa Khâm Sứ ở Sài Gòn tồn tại từ 1955-1975 mà vị Khâm Sứ cuối cùng là ĐGM Henri Lemaitre”.

    Khâm sứ Tòa thánh Vatican ở Việt Nam 

    Việt Nam và Tòa Thánh Vatican sắp thiết lập Văn phòng Đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam .Chưa rõ mối quan hệ này là gì? Văn phòng đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam là gì? 

    Tòa Thánh khi cử người của mình đi làm nhiệm vụ ngoại giao không được gọi là Đại sứ mà được gọi Sứ thần Tòa Thánh. Sứ thần Tòa Thánh giống như Đại sứ của các quốc gia

    Tại các quốc gia chưa có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, Tòa Thánh gởi đến đó một Khâm sứ Toà Thánh để liên lạc với Giáo hội tại quốc gia đó.Khâm sứ chỉ giao tiếp phần giáo, không có ngoại giao.Khâm sứ cũng có một cấp bậc trong Giáo hội ngang với Sứ thần, nhưng không được hưởng quy chế ngoại giao

    Tòa thánh Vatican là một quốc gia đặc biệt,nó vừa thần quyền vừa pháp quyền

    Trong lịch sử, trong thời Pháp thuộc Tòa Thánh chưa bao giờ thiết lập bang giao với Việt Nam, nhưng Tòa Thánh đã gởi nhiều vị khâm sứ đến Việt Nam 

    Khâm Sứ Tông Tòa

    Toà Thánh thiết lập toà Khâm Sứ Ðông Dương tại Huế ngày 20-5-1925 khi đó Huế là kinh đô triều đình An Nam 

    Tòa Khâm Sứ Huế xây cất gần Nhà Thờ Chánh Tòa Phủ Cam

    Sau 1945 khi vua Bảo Đại thoái vị,trung tâm quyền lực chuyển về Hà Nội

    Năm 1950 Giáo Hoàng Pio XII cử linh mục John Dooley làm Khâm sứ, bấy giờ tòa khâm sứ được đặt kế toà Tổng Giám mục Hà Nội, là phần đất thuộc Tòa Tổng Giám Mục tách ra làm Tòa Khâm Sứ

    Năm 1954, hiệp định Genève chia đôi đất nước

    Năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu có những va chạm với Công Giáo, trục xuất các giáo sĩ ngoại quốc rời khỏi Bắc Kỳ

    Tháng 3/1959 Khâm Sứ John Dooley đang bịnh nặng nhưng Hà Nội làm áp lực chuyển ông sang Pnom Penh.Linh mục O'Driscoll ở lại Hà Nội làm Quyền Khâm Sứ. 

    Và LM Terenz ODriscoll bị trục xuất ra khỏi Hà Nội ngày 17.08.1959.Tòa Khâm Sứ tại Hà Nội bị đổi người "quản lý" 

    Một bức tường ngăn cách giữa Tòa Giám Mục Hà Nội và Toà Khâm Sứ đã được dựng lên

    Trước đó 1955 một đặc sứ Tòa Thánh nữa được bổ nhiệm ở Sài Gòn nhưng không có quyền.Khâm sứ Tòa Thánh tại Sài Gòn tạm trú tại một phòng ở Bệnh Viện Saint Paul Sài Gòn 

    Năm 1959 Nhân viên Toà Khâm Sứ Hà Nội bị trục xuất, Tòa Thánh mới thiết lập chánh thức Tòa Khâm Sứ tại Sài Gòn ,trụ sở ở số 176, đường Hai Bà Trưng, Quận I

    Tòa Khâm Sứ ở Sài Gòn tồn tại từ 1955-1975 mà vị Khâm Sứ cuối cùng là ĐGM Henri Lemaitre

    Ngày 30/4/1975

    Ngày 4/6/1975, Chánh Phủ Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam đã mời Đức Khâm Sứ Henri Lemaitre tới và yêu cầu ngài phải rời khỏi Việt Nam trong một thời gian càng sớm càng tốt

    Có vụ "lùm xùm" từ chánh quyền sau khi Tòa Thánh bổ nhiệm Đức cha Nguyễn Văn Thuận làm Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Sài Gòn 

    Trước đó ngày 25/4/1975,Đức GM Fx. Nguyễn Văn Thuận là Giám mục Nha Trang, được Đức Giáo hoàng Phaolo VI bổ nhiệm làm Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Sài Gòn với quyền kế vị

    Khi đó những người vừa nắm quyền kết án cha Nguyễn Văn Thuận chống công nên xài một nhóm "trí thức" trong đó có dân Công giáo làm áp lực lên Tòa Thánh 

    Ngạc nhiên là có cả Chưởng ấn tòa Tổng Giám mục, Giám đốc đại chủng viện

    Đó là linh mục Nguyễn Huy Lịch, Nguyễn Ngọc Lan, linh mục Chân Tín, Trương Bá Cần, Huỳnh Công Minh, Phan Khắc Từ, Vương Đình Bích,Nguyễn Đình Đầu, Lý Chánh Trung, Thanh Lãng...Trương Bá Cần và Nguyễn Ngọc Lan hăng hái nhứt

    Nhóm này 20 người không chấp nhận TGM phó Nguyễn Văn Thuận đứng đầu giáo phận Sài Gòn là vì ông là giám mục "chống cộng"

    Sáng 13/5, nhóm đã tụ tại Tòa Tổng Giám mục yêu cầu LM Nguyễn Văn Thuận từ chức

    Sáng ngày 14/5, nhóm kéo tới Tòa Khâm Sứ đưa thỉnh nguyện thư yêu cầu Khâm Sứ Tòa Thánh tại Sài Gòn ra khỏi Việt Nam ngay

    Tối ngày 3/6, nhóm trên lại đến Tòa Khâm Sứ lặp lại lời yêu cầu và họ đã ở lại đó một đêm để tạo áp lực

    Họ trèo tường,phá ổ khóa leo vô Tòa Khâm Sứ,trèo lên nóc nhà hạ lá cờ Tòa Thánh xuống và căng biểu ngữ

    Họ la lên " Đả đảo! Đả đảo ! Henry Lemaitre cút về nước"

    Nhóm này xốc nách Khâm Sứ Henry Lemaitre kéo ra khỏi Tòa Khâm Sứ Sài Gòn đẩy ông thẳng ra đường Hai Bà Trưng, linh mục phụ tá người Ba Lan và linh mục Bí thư người Việt cũng bị đẩy ra đường Hai Bà Trưng, rồi họ đóng cửa lại

    Và Khâm sứ Tòa Thánh cuối cùng là Giám mục Henri Lemaitre phải ra đi

    Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận bị bắt và sau nhiều nơi quản chế đã bị đưa xuống tàu chở ra Bắc

    TGM Nguyễn Văn Thuận ở tù 13 năm , trong đó có 9 năm biệt giam không xét xử

    TGM Nguyễn Văn Thuận viết lại sau này:

    “Nỗi gian khổ của 9 năm biệt giam một mình với hai người gác, không bạn bè, không có việc làm, tôi ở trong một sự trống rỗng tuyệt đối, đến mức có thể điên đi được. Tôi đi lại suốt ngày trong buồng giam, để vận động cơ thể kẻo nằm luôn thì tôi sẽ chết vì thấp khớp, viêm phổi.

    Tôi luôn luôn học tập làm theo ý Chúa. Nhưng ánh sáng này mang lại cho tôi một sinh lực mới, thay đổi tận gốc lối suy nghĩ của tôi, giúp tôi vượt qua những bước gian truân mà hầu như cơ thể không chịu đựng nổi. Từ đây tôi cảm thấy trong lòng tôi một sự bình an mà thế gian không cho được

    Ở trại Phú Khánh, tôi bị giam trong một phòng không có cửa sổ, phải đi qua ba lớp cửa trong một hành lang mới đến khí trời.Vào đó nóng cực kỳ, tôi ngột ngạt và cảm thấy trí óc mất sáng suốt dần dần, cuối cùng là mê man.

    Có lúc người ta để đèn sáng như ban ngày, lúc khác lại nằm trong bóng tối. Buồng vừa nóng vừa ẩm, đến nỗi tôi xuống nằm dưới nền, còn nấm thì mọc lên trắng cả chiếc chiếu của tôi. 

    Lúc nằm trong tối tăm, tôi thấy có một lỗ dưới vách, ánh sáng lọt vào, tôi lết đến, kê mũi vào đó để thở.

    Lúc nào trời mưa, nước ở ngoài ngập, những con trùng ở ngoài bò vào, có cả giun và có lần có cả con rết dài; dù thấy vậy, nhưng tôi yếu mệt quá không làm gì được, tôi cứ để cho chúng bò quanh, ngày nào nước xuống, thì chúng lại bò ra"

    Một giai đoạn không biết nói làm sao 

    Một trang sử hiện đại của Việt Nam đậm mùi chánh trị ở mức quái dị,xấu xí 

    Tòa Khâm Sứ Sài Gòn hiện nay là khu Sài Gòn Square.

    Nguyễn Gia Việt


    Không có nhận xét nào