Hoa OC/ Nam Hàn
17/8/2026
Chú thích: Hình lượm lặt trên mạng có gốc cây 55 và chân dung ông cựu đại biểu quốc hội nước CHXHCN Việt Nam- Nguyễn Sỹ Cương
Tình cờ thấy các bạn trẻ, có lẽ là thế hệ Gen Z nhắc tới ‘Sợi Chỉ’, tôi ngớ người ra một chút rồi mới nhớ đó là cách dịch tiếng Việt của mạng xã hội Threads thuộc công ty Meta, tức công ty mẹ của Facebook. Threads dịch sát nghĩa tiếng Việt là Những Sợi Chỉ.
Nhân đây tôi cũng xin tóm lược lại lịch sử các mạng xã hội như sau:
- Cách đây chừng 10 năm, 2 trang mạng xã hội phổ biến nhất là Facebook và Twitter. Người Việt đa số dùng Facebook trong khi người Mỹ, nhất là những người thích theo dõi thời sự chính trị thì dùng Twitter. Riêng chính trị gia thì ai cũng dùng Twitter.
- Năm 2020, Twitter là nền tảng được những người ủng hộ đảng Dân Chủ sử dụng nhiều nhất. Trang Twitter rất quyền lực. Chủ trang này còn đóng tài khoản của tổng thống Trump trong năm cuối nhiệm kỳ thứ nhất của ông. Những đồng minh thân cận của ông cũng bị đóng tài khoản trên Twitter.
- Ông Trump rời Twitter thì đề tài chính trị ở đây cũng bớt nóng, trở nên ế ẩm. Elon Musk bỏ ra 44 tỉ đô để mua lại Twitter rồi đổi tên thành X. Nhiều người vẫn gọi là Twitter vì nó quá quen thuộc, gần với chữ Tweet, tức bình luận hay viết gì đó trên mạng xã hội.
- Mạng Threads của Meta có giao diện sử dụng giống X, tức Twitter cũ, rất thích hợp cho bàn luận đề tài chính trị xã hội, nhưng khá ế ẩm.
- Trong khi đó Facebook vẫn thích hợp cho những bài viết dài hơn, có chiều sâu hơn.
- Người dân bên Việt Nam rất ít xài mạng X cho tới khi Nguyễn Phương Hằng bị Facebook và TikTok khoá livestream sau phiên truyền trực tiếp gây chấn động ngày 5/8 vừa rồi. Bà Hằng chuyển qua mạng xã hội X đã kéo theo từ hàng chục ngàn tới trăm ngàn người Việt mở tài khoản X để theo dõi phiên livestream của bà.
- Tôi dùng mạng X để theo dõi tin tức chính trị nhưng dùng Facebook để viết bài. Nhưng hôm qua tôi mở thêm tài khoản trên mạng Threads (Sợi Chỉ) chỉ để tìm hiểu phong trào đấu tranh của Gen Z Việt Nam chống lại bất công xã hội và sự chà đạp Công Lý của vụ án Nguyễn Sỹ Cương, cựu đại biểu quốc hội, và là chồng của bà bộ trưởng trước đây làm việc cho tổng bí thư Tô Lâm.
Tôi sẽ đặt tên cho vụ án này là ‘Vụ Án Gốc Cây Số 55’. Đó là gốc cây trước số nhà 55 đường Nguyễn Huy Tự, nơi một em nữ sinh bị ông Cương chiếc xe hiệu BMW của Đức lao từ phía bên kia đường cán đứt một chân của em rồi tông vào gốc cây. Em bị đứt lìa chân, mất máu nhiều. Đem vào bệnh viện cấp cứu nhưng không thành công, em qua đời sau đó.
Video clip từ camera an ninh dạng CCTV quay lại cho thấy tài xế mở cửa bước ra, tiến về phía nạn nhân nhưng không cấp cứu hay giúp em ấy, mà ông quay lại xe lấy cái gì đó rồi sau đó bước đi. Vài giây sau thì có một phụ nữ mở cửa xe phía bên phải bước ra rồi bỏ đi. Cả hai đều bỏ xe lại mà đi, không tham gia cấp cứu nạn nhân hay đợi cảnh sát tới lập biên bản. Dân cư mạng nói người phụ nữ đó chính là vợ ông Cương, tức bà Lâm Thị Phương Thanh. Khi đó bà chưa là bộ trưởng, mà làm việc cho văn phòng trung ương đảng, tức là làm việc cho ông tổng bí thư Tô Lâm.
Vụ tai nạn này đã xảy ra vào tháng 5 năm ngoái nhưng bị cho chìm xuồng. Ông Cương không bị bắt giam hay ở tù. Và ngạc nhiên thay, con đường quan lộ của bà Thanh lại thăng tiến thần tốc lên làm bộ trưởng bộ Văn Hoá Thể Thao Du Lịch trong đợt bầu cử vừa rồi, tức bầu cử diễn ra sau vụ tai nạn gây chết người này.
Sau hơn 1 năm yên ắng, bỗng nhiên mạng xã hội Sợi Chỉ lại xôn xao với cái video clip được tiết lộ này. Gen Z căm phẫn trước sự bất công xã hội, trước Công Lý bị chà đạp và cảm thương cho số phận cô bé Gen Z chết oan. Họ tới trước gốc cây số 55 này để đặt những bó hoa tưởng niệm, một cử chỉ rất văn minh mang đậm văn minh phương Tây. Khi những bó hoa ngày càng nhiều và hình ảnh được đăng trên mạng Sợi Chỉ càng nhiều, nó tạo nên một phong trào đấu tranh vì Công Lý của giới trẻ Gen Z và được các thế hệ khác ủng hộ. Chính quyền điều động nha sai trá hình, tức là dân phòng, tới đó túc trực, ngăn cản người tới đặt hoa tưởng niệm, gom hoa bỏ vào thùng rác đặt sẵn gần đó. Trên mạng xã hội Sợi Chỉ thì lực lượng tác chiến không gian mạng, gọi chung là lực lượng AK-47 nhảy vào chửi bới, hăm doạ các bạn trẻ, chụp mũ họ nào là phản động, nào là ‘3 que’, Cali chả giò… với ngôn ngữ đốn mạt. Có đứa còn hù họ với viễn cảnh Thiên An Môn phiên bản Việt, tức lái xe tăng nghiền nát xay xác các bạn trẻ đấu tranh cho Công Lý.
Đảng cộng sản Trung Quốc gặp nạn năm 1989 với Thiên An Môn với giới trẻ thì năm 2026 đảng cộng sản Việt Nam cũng sẽ gặp nạn với giới trẻ. Tuổi trẻ Việt Nam hiện tại rất bi quan, họ không tin vào Công Lý, không tin vào cơ hội thăng tiến bình đẳng, không tin vào tương lai của môi trường sống và không tin vào chính quyền.
Mạng Sợi Chỉ là nơi họ bắt đầu kết nối với nhau để chia sẻ những phẫn uất, những chán chường về chế độ này.
Trong khi đó, chế độ vẫn bảo vệ đảng viên của mình bất chấp mà chà đạp Công Lý, hất nguyên một thế hệ Gen Z ra lề xã hội. Nên nhớ Gen Z là con cháu của thế hệ 6x, 7x và 8x. Những thế hệ này lâu nay không phản kháng vì lo cơm áo gạo tiền với hi vọng tương lai của con cháu mình, tức thế hệ Gen Z, sẽ tốt đẹp hơn thế hệ của mình, coi như hi sinh đời bố củng cố đời con. Nay thế hệ Gen Z đã mất hết lý tưởng phấn đấu, mất hết lòng tin vào chính quyền. Nếu con cháu họ bị chính quyền này giết hại hay xâm hại thì chuyện tiếp tục im lặng là không thể.
Tính ra những Sợi Chỉ này mới kết nối được nhiều thế hệ cùng nghĩ về tương lai.
Không có nhận xét nào