Header Ads

  • Breaking News

    Tô Lâm, ông nghĩ thế nào khi dân cho rằng, Trời phái cô gái ấy đến Việt Nam?

    Trân Văn

    21/8/2026

    Ảnh minh họa Storyblocks

    Cuối cùng, tên tuổi của thủ phạm vụ cưỡng hiếp xảy ra tối 5/7/2026 tại một resort ở Thanh Thủy, Phú Thọ đã được bạch hóa. Gã là Nguyễn Minh Hiếu, 23 tuổi.

    Tên tuổi của nạn nhân cũng đã được bạch hóa. Cô là Nguyễn Thị Quỳnh Tâm, 24 tuổi. Tâm sinh tại Việt Nam nhưng định cư ở Mỹ, công dân Mỹ, quay về Việt Nam để thực tập tại một ngân hàng ở Hà Nội.

    Khác với nhiều nạn nhân bị xâm hại tình dục, Tâm đã kể một cách tường tận toàn bộ câu chuyện mà cô là nạn nhân. 

    Đã có nhiều triệu người đọc câu chuyện mà Tâm kể trên Threads, Instagram nên kẻ viết bài này chỉ thuật lại vài ý chính. Tâm được một nhóm bạn vừa kết giao mời đi chơi ở Thanh Thủy, Phú Thọ. Hiếu là nhân vật xuất hiện ngoài dự kiến. Khi chuyện xảy ra, Tâm hoàn toàn cô độc. Trong bảy người đồng hành, chỉ có một người đứng về phía cô, hỗ trợ cô. Sáu người còn lại im lặng, che giấu sự thật, thậm chí xóa chứng cứ. Nạn nhân vụ cưỡng hiếp bị chỉ trích, bị quy là nguyên nhân, bị theo dõi, bị đe dọa và bị thao túng bằng 100.000 USD để câm miệng. Đáng mừng là Tâm đã chiến đấu và đã chiến thắng, song không phải chỉ vì cô ngoan cường mà vì được cha cô – người từng làm việc tại Việt Nam khoảng hai thập niên, không chỉ hiểu biết mà còn có nhiều mối quan hệ ở cả Mỹ lẫn Việt Nam – hỗ trợ. Tâm khẳng định, nếu không nhờ cha cô là người như vậy thì vụ cô bị xâm hại tình dục đã bị chôn vùi bởi “ngay cả cảnh sát cũng bảo tôi thỏa hiệp”!

    Tâm bảo rằng, cô tin Chúa đã đặt cô vào nghịch cảnh vì Ngài biết cô có thể vượt qua không chỉ vì bản thân cô, mà còn vì những người không có tiếng nói, quyền lực hay tiền bạc để tranh đấu cho công lý ở Việt Nam. Tâm nhấn mạnh, không thể dùng hành động của một cá nhân để định tính một quốc gia. Việt Nam – quê cha, đất tổ của Tâm - là một quốc gia tuyệt đẹp với những người tử tế, cô mong mọi người cùng nhau cải thiện xứ sở và bác bỏ niềm tin, rằng tiền bạc, quyền lực hay mối quan hệ gia đình có thể đặt bất kỳ ai lên trên pháp luật. Tâm biết tại Việt Nam, có một nhóm nhỏ những đứa trẻ giàu có, được hưởng đặc quyền, vững tin rằng tiền bạc và mối quan hệ của cha mẹ có thể bảo vệ chúng khỏi hậu quả. Cô sẽ tiếp tục chiến đấu không chỉ cho bản thân mà còn cho những nạn nhân đã bị bịt miệng và những người không có tiếng nói, tiền bạc, quyền lực hay mối quan hệ. Tâm mong mọi nạn nhân sẽ được đối xử bình đẳng, được lắng nghe, không cần xem liệu họ có thuộc về gia đình quyền lực hoặc giàu có nào hay không.

    Rất nhiều người tán thưởng hành động của Tâm và chia sẻ những suy nghĩ của cô. Tâm dùng đức tin Thiên Chúa giáo để giải thích việc phải trải qua nghịch cảnh, giúp cô đối đầu với nó nhưng một số người Việt thì không nhìn như vậy. Không ít người nghĩ như Facebooker “Đừng gọi tên em”: Chúa đã phái em đến để những chuyện khốn nạn như vậy buộc phải dừng lại. 

    “Đừng gọi tên em” nhận xét, không biết thủ phạm đã làm như thế bao nhiêu lần nhưng lối hành xử bị Tâm mô tả và vạch trần cho thấy, y tin có thể đứng trên pháp luật. Nếu không đụng phải đối thủ “mạnh hơn” thì chưa chắc hành động càn rỡ với đồng loại nói chung, phụ nữ nói riêng ấy sẽ là lần cuối cùng. Đó là lý do “Đừng gọi tên em” xem đó thiên ý. 

    Ở Cộng hòa XHCN Việt Nam không thiếu những cá nhân hung hăng, càn rỡ vì cậy thế, cậy tiền. Câu chuyện Nguyễn Sỹ Cương gây tai nạn làm chết người nhưng được cả hệ thống che chắn tận tình, thậm chí Đài Truyền hình Quốc gia còn dành “giờ vàng” để hỗ trợ phân bua chưa nguội. Dù đã có quyết định khởi tố cả vụ án lẫn bị can nhưng người ta chỉ biết thủ phạm cưỡng hiếp Nguyễn Thị Quỳnh Tậm là Nguyễn Minh Hiếu. Trái với lẽ thường, hệ thống truyền thông không có thêm dòng nào về y, không cung cấp y ở đâu, con ai, sinh hoạt cá nhân thế nào.

    Hy vọng của Tâm về việc mọi người được đối xử “dựa trên nhân cách chứ không phải địa vị gia đình” và tình trạng “những nạn nhân không có ảnh hưởng hay mối quan hệ mạnh mẽ có thể không nhận được sự chú ý, bảo vệ hay công lý như nhau” sẽ chấm dứt, cũng là mong muốn của nhiều triệu người Việt. Khi tuyệt vọng, họ tin là Chúa đã gửi cô đến để họ có cơ hội tận mục sở thị “ác giả, ác báo” nhưng lâu dài, khi đã quằn quại đủ lâu trong bất công, họ sẽ nhận ra, cam chịu những bất toàn của công cuộc xây dựng CNXH là di họa cho con cháu. 

    Tô Lâm, ông sẽ hành động hay để dân hành động? Theo thống kê, thế hệ Z chiếm từ 15% đến 25% dân số Việt Nam và khoảng 25% lực lượng lao động. 

    Trân Văn


    Không có nhận xét nào