Header Ads

  • Breaking News

    Việt Nam – Một đất nước mất linh hồn?

    Trần Mạnh Hảo

    Sài Gòn 15-8-2023

    Chú thích hình : ảnh Trần Mạnh Hảo 35 năm trước mở đầu chiến dịch phê bình 30 giáo sư đầu ngành của môn Văn, môn Triết, môn Văn hóa học, môn sử học...viết hơn 300 bài in trên các báo phê phán các nhà sai học toàn giáo sư phong bì, tiến sĩ phong bì...

    Con người khi tắt thở là một xác chết vô hồn. Nhưng một con người đang sống mà không có tâm hồn, thì phỏng nó có còn là một con người hay không ? 

    Sở dĩ con người là người được vì nó có giáo dục. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, thai nhi đã được tình thương yêu của mẹ nuôi bằng cuống nhau cả vật chất lẫn tinh thần. Tình yêu của cha mẹ đã giáo huấn thai nhi, dưỡng dục trẻ sơ sinh tình thương mến, truyền cho bé biết cảm xúc, biết rung động trước cái đẹp ngoại cảnh và con người.

    Ai là người Việt đều được mẹ ru câu đầu tiên : “ Thương người như thể thương thân”. Ông bà ta nghìn đời theo đạo Nhân- đạo thương người : “nhân đạo”. Đạo Phật và đạo Thiên Chúa đều lấy nhân làm gốc. Phật là đạo từ bi. Ngài dạy : “Lấy oán báo oán, oán oán trùng trùng, lấy ân báo oán mới diệt được oán”. Chúa phán : “ nếu có kẻ tát con vào má trái, con hãy chìa má phải cho họ tát tiếp”. Đạo Chúa dạy : kính Chúa, yêu người : “Nếu anh em không hòa thuận, tha thứ cho nhau, không thương yêu nhau, anh em không thể đến được nước Chúa”. Phật và Chúa dạy yêu thương con người, phá bỏ mọi thù hận.

    Hồi thế hệ U80 chúng tôi ở miền Bắc những năm 50, 60, 70 thế kỷ trước được dạy phải yêu đảng, yêu chế độ và dạy phải căm thù giai cấp, căm thù địa chủ tư bản, căm thù trí thức, căm thù mọi kẻ buôn bán thương gia…

    Nếu bạn theo đạo Phật hay đạo Chúa, bạn chắc chắn đã được dạy dỗ tốt về lòng nhân. Tuy nhiên, những người vô thần nếu được dạy tình nhân đạo, chắc chắn lớn lên sẽ thành người tốt.

    Bây giờ trẻ em đi học từ mẫu giáo không được dạy tình yêu đầu tiên của bé là yêu mẹ cha. Bốn năm tuổi đầu Tổ quốc hay đồng bào với bé chỉ là cha mẹ. Không yêu cha mẹ làm sao yêu tổ quốc đồng bào ?

    Trong nền giáo dục của một quốc gia, quan trọng nhất là môn văn học. Văn học là Nhân học, là dạy trẻ biết yêu tiếng mẹ đẻ, biết rung cảm, xúc động trước cái đẹp của ngôn ngữ và hình tượng văn học. Văn học là môn dạy trẻ làm người.

    Thế mà ác độc thay, bộ giáo dục & đào tạo Việt Nam 22 năm nay đã bỏ dạy môn văn, để dạy một môn văn trá hình, môn văn ngụy tạo lừa người, phi nhân tính có tên là môn ngữ văn quái thai, do hai kẻ thủ ác là Nguyễn Đăng Mạnh & Trần Đình Sử ( vốn là thầy dạy nhiều bộ trưởng bộ vô giáo dục) chủ mưu nhằm bán văn mẫu do chúng chủ trò. Bỏ dạy môn văn, bộ vô giáo dục đã bỏ tâm hồn trẻ em suốt 22 năm nay ra khỏi nền giáo dục. Do đó, học sinh trong nhà trường xã hội chủ nghĩa chỉ là những con rô bốt vô hồn.

    Khi học sinh sinh viên không được giáo dục thẩm mỹ văn học, thẩm mỹ của cái đẹp ngôn ngữ và hình tượng văn học, nó không còn thẩm mỹ văn hóa, nó đã bị tước mất lòng nhân, tước đoạt xúc cảm, tước đoạt mọi rung động của tâm hồn con người trước thế giới. 

    Khi chúng bị mất hồn, chúng không biết thương người, không biết phải trái, tốt xấu nữa, sẵng sàng lao vào thú vui vật dục và tính bản ác nổi lên lấp mất tính bản thiện trong chúng.

    Vụ án xử "giới tinh hoa": “giải cứu máy bay”, giới tinh hoa “chọc mũi cô vít Việt Á”, vụ nam thanh nữ tú Hà thành điên loạn cười khóc gào thét trước ban nhạc “ đen & hồng” Hàn quốc… đã chứng minh tác hại của nền giáo dục bất nhân Việt Nam loại hẳn tâm hồn con người ra khỏi nền giáo dục đang là nguy cơ diệt vong của dân tộc Việt Nam, một dân tộc mất linh hồn.,.

    Sài Gòn 15-8-2023

    T.M.H.

    PHỤC LỤC QUẢNG CÁO : Tuyển tập thơ Trần Mạnh Hảo đã về đợt sách mới sau chưa đầy năm, đã bán được 5350 cuốn. Vậy bạn đọc nào có nhu mua xin gửi tin nhắn hay gọi cho tác giả số điện thoại 0918410042, hoặc nhắn tin vào messenger Trần Mạnh Hảo, sẽ nhận được sách qua bưu điện.Ngoài ra, các bạn ở Hà Nội có thể nhắn tin, hay gọi đến số điện thoại : 0982491968 của nhà văn Nguyễn Bích Hợp, địa chỉ “Học viện phụ nữ Việt Nam - 68 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội” số tài khoản của chị Nguyễn Bích Hợp 152791186 ngân hàng : VPBank. Tất cả sách thơ đều có chữ ký của tác giả, xin cám ơn và chúc quý bạn yêu thơ vui khỏe, hạnh phúc.

    Trần Mạnh Hảo, tác giả tuyển thơ.

    Lê Thạc Ninh

    Chắc là tôi cùng thời với TMH, năm nay 80t. Tôi rất tâm đắc bài viết của Ông. Đôi lần tôi vô tình nghe được Cô giáo dạy cho cháu nội lớp 9 qua Onlie để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cấp hai, tôi không hiểu bèn hỏi cháu học môn gì đấy. Cháu trả lời là học môn ngữ văn Ông ạ. Tôi đã không đủ kiến thứ để phản bác, nhưng thấy nó lạ lắm.

    Thế hệ chúng tôi những năm 60 học văn ( văn học) nó khác hoàn toàn. Văn học nó dạy con người biết cảm thụ trước trước cái hay, cái đẹp của những tác phẩm văn học đông-tây-kim- cổ, biết nghị luận về một tác phẩm văn học để hun đúc, nuôi dưỡng một tình cảm , nhận thức giữa người với người, tình yêu quê hương ,đất nước.

    VĂN HỌC LÀ NHÂN HỌC.

    Sự giáo dục đó đã đào tạo nên nhiều thế hệ biết sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc, vì độc lập dân tộc trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, và xây dựng đất nước sau chiến tranh

    Vậy hơn 20 năm nay nền giáo dục VN đã gần như bỏ môn Văn học, Sử học và hậu quả là nền giáo dục VN xuống cấp nghiêm trọng.

    Ngày nay cả XH chạy theo đồng tiền, tệ nạn tham ô tham nhũng hoành hành không kiểm soát , đạo đức XH xuống cấp, luật pháp không nghiêm minh.

    Vậy trách nhiệm thuộc về ai?

    Quốc hội có UY ban văn hóa giáo dục, đảng có ban TTVH TƯ, tại sao không có tiếng nói với Chính phủ mà đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp là bộ GD?


    Không có nhận xét nào