Header Ads

  • Breaking News

    Người dân bức xúc, phá 5,26 ha rừng xong bảo là ‘nhầm lẫn’

    “Đọc trên báo thấy đại diện Công ty CP Phát triển tầm nhìn năng lượng sạch nói nguyên nhân dẫn đến việc phá 5,26 ha rừng phòng hộ ở xã Mỹ An là do nhầm lẫn, tôi cảm thấy mắc cười vì kiểu ngụy biện ngớ ngẩn của họ. Cứ đêm đến, công nhân lén lút đưa máy móc đến triệt hạ khu rừng phòng hộ rồi dọn dẹp hiện trường, kéo rào bao lại khu vực bị phá, còn ban ngày thì nghỉ. Họ phá rừng kiểu lén lút như vậy thì sao gọi là nhầm lẫn được?”, anh N.V.C. (ngụ thôn Xuân Bình, xã Mỹ An) bức xúc.

    Người dân bức xúc, phá 5,26 ha rừng xong bảo là ‘nhầm lẫn’

    Theo báo chí trong nước phản đưa tin, thời gian qua, người dân xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ, Bình Định) phản ánh việc thi công Nhà máy điện năng lượng mặt trời Phù Mỹ 3 đã chặt phá hàng nghìn cây dương 10 năm tuổi tại rừng phòng hộ ven biển các thôn Xuân Bình, Xuân Phương bên ngoài khu vực cắm mốc dự án.

    Người dân địa phương ở đây cho biết, những cánh rừng phi lao có chức năng che chắn, giữ đất cát để ngăn bão cát hoành hành, che chắn gió bão cho dân làng hàng chục năm nay. Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều diện tích rừng đều bị xâm bị chặt phá, ủi trắng, mất cả gốc.

    Tuy nhiên lý giải cho hành động trên khi trao đổi với báo chí, đại diện Công ty CP Phát triển tầm nhìn năng lượng sạch giải thích rằng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tình hình đi lại giữa các địa phương gặp khó khăn, việc thi công trực tiếp giai đoạn 2 của dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ được giao cho các nhà thầu thực hiện. Trong quá trình thi công, nhà thầu đã “nhầm lẫn” dẫn đến việc chặt phá cây, san ủi ra bên ngoài phần đất của dự án.

    Phá 5,26 ha rừng bảo do nhầm lẫn, tôi cảm thấy mắc cười vì kiểu ngụy biện ngớ ngẩn của họ
    Trên báo Người lao Động, trao đổi với phóng viên vào sáng 14/9, nhiều người dân xã Mỹ An tỏ ra bức xúc khi đọc được thông tin trên báo về việc đại diện Công ty CP Phát triển tầm nhìn năng lượng sạch – chủ đầu tư dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời Phù Mỹ cho rằng, việc phá 5,26 ha rừng phòng hộ ở địa phương này để làm nhà máy điện là do “nhầm lẫn” của nhà thầu.

    Theo nhiều người dân xã Mỹ An, việc phá khu rừng phi lao phòng hộ ven biển tại 2 thôn Xuân Bình và Xuân Phương ở xã này để xây dựng Nhà máy Điện mặt trời Phù Mỹ bắt đầu diễn ra vào đêm 6-8. Kể từ hôm đó, đêm nào người dân địa phương cũng nghe máy móc ầm ầm kéo đến cưa đổ hàng loạt cây phi lao trong khu rừng phòng hộ ven biển xã Mỹ An.

    Sau khi cưa hạ, công nhân tổ chức dọn dẹp cây, lá sạch sẽ tại hiện trường ngay trong đêm. Cứ thế, sau mỗi sáng thức dậy, người dân địa phương lại phát hiện khu rừng phòng hộ lộ thêm một khu đất trống.

    Song hành với việc phá rừng, công nhân thi công nhà máy điện còn sử dụng hàng rào bằng lưới B40 theo kiểu “di động”. Tức là sau vài đêm phá rừng rồi dọn dẹp hiện trường, công nhân kéo hàng rào làm bằng lưới B40 ra rào khu vực rừng vừa bị phá chung với diện tích đất trong khu vực đang thi công nhà máy.

    Bức xúc trước vụ việc trên, ngay sau khi phát hiện công nhân thi công Nhà máy Điện mặt trời Phù Mỹ chặt phá khu rừng phòng hộ ngoài khu vực được giao đất làm dự án, người dân thôn Xuân Phương báo cáo với lãnh đạo thôn này. Sau đó không lâu, người dân địa phương thấy lãnh đạo xã Mỹ An xuống hiện trường khu rừng phòng hộ bị phá để kiểm tra.

    Thế nhưng vụ việc phá rừng ở 2 thôn Xuân Bình và Xuân Phương, xã Mỹ An sau đó vẫn cứ thế tiếp diễn. Đến cuối tháng 8, khi đoàn công tác của huyện Phù Mỹ đến kiểm tra, vụ việc phá rừng phòng hộ ở nơi này mới được dừng lại.

    “Đọc trên báo thấy đại diện Công ty CP Phát triển tầm nhìn năng lượng sạch nói nguyên nhân dẫn đến việc phá 5,26 ha rừng phòng hộ ở xã Mỹ An là do nhầm lẫn, tôi cảm thấy mắc cười vì kiểu ngụy biện ngớ ngẩn của họ. Cứ đêm đến, công nhân lén lút đưa máy móc đến triệt hạ khu rừng phòng hộ rồi dọn dẹp hiện trường, kéo rào bao lại khu vực bị phá, còn ban ngày thì nghỉ. Họ phá rừng kiểu lén lút như vậy thì sao gọi là nhầm lẫn được?”, anh N.V.C. (ngụ thôn Xuân Bình, xã Mỹ An) bức xúc.

    Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án Nhà máy Điện mặt trời Phù Mỹ triển khai đến thời điểm này gần hoàn thành. Tuy nhiên, do vướng khoảng 11,2 ha đất có mồ mả trong khu vực được cấp cho dự án chưa giải phóng mặt bằng được, nên chủ đầu tư không thể lắp đặt máy mọc, thiết bị theo kế hoạch.

    “Có lẽ do vướng khu đất có mồ mả chưa giải phóng mặt bằng được nên chủ đầu tư dự án cố tình phá khu rừng phòng hộ xã Mỹ An để đổi khu đất ấy, lấy mặt bằng thi công nhà máy điện. Chứ phá 5,26 ha rừng phòng hộ trong gần 1 tháng trời, theo kiểu lén lút như thế mà nói do nhầm lẫn thì ai tin!”, một người dân thôn Xuân Phong nhận định.

    Liên qua vụ việc trên, phái quản lý rừng trên là ông Bùi Long Thăng, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ cũng giải thích cho rằng, có thể do dự án trải qua nhiều lần chuyển đổi chủ nên doanh nghiệp nhầm lẫn, ủi phá lấn qua rừng phòng hộ.

    Còn UBND huyện Phù Mỹ nói đã giao Phòng TN-MT huyện phối hợp kiểm tra.

    Sáng 14/9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Phúc – Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định cho biết hiện UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Khi nào vụ việc có kết quả sẽ thông tin cho báo chí.

    Không có nhận xét nào