Tống Thành Nguyên/ Nguyên Tống Bút Gai
05/12/2025
Mình cứ băn khoăn mãi, sao không phải là DIỆT THAM NHŨNG mà chỉ dừng lại ở PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG? Tham nhũng đâu phải là thiên tai mà chỉ có thể phòng chống, chịu hậu quả của nó, sống chung với nó, không thể diệt trừ? Phòng chống tức là không (thể) đi vào căn nguyên của vấn đề, chỉ là giải pháp để giảm bớt thiệt hại, kiểu như phòng chống bão lũ, rồi sống chung với lũ vậy. Chắc chắn cụ Lò, người chuyên về ný nuận, và cả đội ngũ Tuyên giáo hùng hậu thời cụ, không thể không cân nhắc khi sử dụng ngôn từ làm Khẩu hiệu. Chỉ có dân là không để ý thôi.
Bởi vì, suy cho cùng, với cơ chế này thì làm sao diệt được tham nhũng?! Chỉ có thể phòng chống?! Nghĩa là phải coi nó là một phần tất yếu của cuộc sống xã hội Việt Nam?! Thử tưởng tượng nếu bây giờ tham nhũng bị diệt sạch, tất cả những kẻ tham nhũng bị xử tử hoặc xử tù, tuỳ theo lượng tham nhũng, thì xã hội ta sẽ thế nào? Chủ tịch nước, Thủ tướng, Bộ trưởng sẽ phải đi làm thêm thối móng tay, chạy xe ôm, buôn chổi chít, bán hàng online đủ kiểu may ra mới đủ sống với đồng lương như các vị công bố? Rồi cực quá mà xin từ chức? Tất cả cán bộ nhà nước bỏ ra làm ngoài vì lương không đủ sống, đảng viên xin ra khỏi đảng, bộ đội công an xin giải ngũ, CSGT sẽ thôi không làm nhiệm vụ nữa vì chẳng dám ăn tiền người vi phạm?
Xã hội có rối loạn không thì ta sẽ bàn tiếp hồi sau, nhưng chắc chắn là đảng sẽ rối loạn, chế độ sẽ không còn. Như vậy là không được, không diệt tham nhũng đi được?! Chỉ "phòng chống" để hạn chế nó đi thôi. Nhưng, lòng tham là vô đáy như các cụ đã dạy, làm sao mà hạn chế được? Khi nó đã tham nhũng cả tiền và quyền lực thì ai hạn chế nổi nó nữa? Không diệt nó thì nó sẽ diệt mình trước khi tự diệt thôi.
Còn Xã hội sẽ chẳng hề rối loạn đâu. Với một tiềm năng như đất nước và con người Việt nam, môt dân tộc không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ không công bằng thì có rất nhiều người tài có thể đưa đất nước đi lên mà không cần tham nhũng.
Tại sao các tập đoàn tư nhân có thể trả các lãnh đạo của họ mức lương hàng trăm triệu, gấp vài chục lần lương Thủ tướng mà Nhà nước lại không trả được một mức lương đủ sống cho cán bộ cấp cao? Người thực tài thì sẽ không bao giờ lựa chọn giữa làm Bộ trưởng mà bắt buộc phải tham nhũng mới đủ sống với việc cống hiến chất xám của mình cho một tổ chức nào đó để có được cuộc sống sung túc, bằng sức lao động của mình.
Mình tin rằng, nếu có một cơ chế lương hợp lý, cùng với một biện pháp hà khắc "chỉ ăn cắp 1 đồng của công cũng xử bắn" như Pak Chung Hy của Hàn Quốc thì sẽ có hàng trăm ngàn người ứng cử vào các vị trí lãnh đạo Nhà nước, tha hồ lựa chọn. Và họ sẽ chấn hưng lại đất nước này. Chỉ có điều, họ lại không phải đảng viên. Khó nghĩ thật...
Nhưng tất yếu sẽ phải vậy nếu không muốn chết đói hoặc gán nợ hay bị nước ngoài siết nợ. Làm khác đi chỉ là câu giờ, kéo dài sự sống và gây thêm hậu quả nặng nề mà thôi. Tham nhũng khi còn có cái để mà tham còn đỡ, chứ một đất nước đã phải đi vay không biết lấy đâu tiền trả mà còn tham trên tiền vay đó thì phòng cái gì, chống cái gì? Không diệt được nó thì không tự sụp đổ cũng đến lúc vỡ nợ phải mang nhà, mang cả đất nước đi gán nợ cho nước ngoài, làm nô lệ cho ngoại bang. Đến khi không còn gì để tham nhũng nữa, không còn tiền để nuôi bộ máy nữa thì chính bộ máy đó sẽ phản tỉnh. Lúc đó nguy hiểm hơn nhiều.
Nên nếu anh TL muốn thay đổi, muốn vươn mình thì điều đầu tiên và cốt lõi là phải tạo ra được một nền kinh tế ổn định, làm ra sản phẩm thật để có thể nuôi sống toàn dân và có tiền để trả lương cho quan chức, công chức, lãnh đạo… chứ không phải cứ chỉ bán đất cho nhau loanh quanh rồi lại in tiền ra “bơm vào nền kinh tế” để mua đất cát nhà cửa của nhau mà “tăng trưởng” ảo như thế này mãi. Chẳng có của cải vật chất nào thực sự được tạo ra cả, ông nào cũng chỉ lo buôn bán cò đất là chính thế này thì có vươn vào mắt, diệt tham nhũng bằng niềm tin à?!
Mà muốn để người dân biết lao động thật sự, có kỹ năng lao động làm ra của cải, thì chẳng có cách nào khác là không được ng. u dân nữa, phải làm cho dân khôn lên, cải tổ giáo dục đi, dẹp cái gọi là “tuyền truyền định hướng” đi, để cho dân trí được phát triển tự nhiên, phù hợp với quy luật phát triển của nhân loại. Như cái cây, phải để nó phát triển tự nhiên, chứ cứ uốn nắn, gò ép cắt tỉa như trồng bon sai thì chỉ để làm cảnh mà thôi, chứ chả giúp gì cho đất nước, cho nhân loại cả đâu.
Nguyên Tống Bút Gai
Không có nhận xét nào