Nguyễn Ngoc/ (tinnhanh60vn) ·
06/01/2026
“...Con số 8.02% với tỷ giá trung tâm 25.122 là một chiếc bánh vẽ đẹp đẽ. Nhưng người dân không ăn được chiếc bánh vẽ đó.
Thực tế mà chúng ta phải đối mặt là tỷ giá chợ đen 26.950, là lạm phát, là thất nghiệp, và là sự kiệt quệ của khu vực sản xuất trong nước. Đừng để những con số ru ngủ. Một nền kinh tế tăng trưởng dựa trên tỷ giá ảo, đầu tư công lãng phí và "hơi thở" của doanh nghiệp nước ngoài là một nền kinh tế rỗng ruột, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào khi dòng vốn ngoại rút đi hoặc bong bóng tài sản vỡ tan”.
Hôm nay, ngày 06/01/2026, báo cáo kinh tế công bố con số tăng trưởng GDP năm 2025 đạt mốc kỷ lục 8.02%. Một con số đẹp như mơ, vẽ nên viễn cảnh đất nước "hóa rồng". Nhưng tại sao giữa tiếng reo vui của các bản tin thời sự, người dân lại thấy túi tiền mình rỗng đi, và doanh nghiệp Việt lại đóng cửa hàng loạt?
Câu trả lời nằm ở sự dối trá của những con số thống kê được "phù phép", mà khi soi chiếu vào tỷ giá thực tế và chỉ số tiêu thụ điện, sự thật trần trụi mới được phơi bày.
"Máy phát hiện nói dối" mang tên ĐIỆN NĂNG
Các chuyên gia kinh tế và dữ liệu đã chỉ ra một nghịch lý không thể chối cãi: Mối tương quan giữa GDP và Điện năng tiêu thụ.
Quy luật sắt: Việt Nam tự hào là "công xưởng thế giới". Muốn tạo ra nhiều giày dép, dệt may, linh kiện điện tử (để GDP tăng), bắt buộc máy móc phải chạy, và phải tốn điện. Thông thường, để GDP tăng 1%, điện năng tiêu thụ phải tăng từ 1.5% đến 2%.
Nghịch lý 2025: GDP báo cáo tăng vọt 8.02%, nhưng tăng trưởng điện năng tiêu thụ lại ở mức thấp hơn nhiều (theo tin tức trên báo, có những thời điểm điện thương phẩm tăng thấp hơn cả GDP).
Kết luận đanh thép: Nếu nhà máy chạy hết công suất để tạo ra 8% tăng trưởng thực, thì công tơ điện đã phải quay tít mù. Khi điện không tăng tương xứng, chứng tỏ khu vực sản xuất vật chất (Manufacturing) không hề tăng trưởng mạnh như báo cáo.
Vậy con số 8.02% kia ở đâu ra? Nó đến từ những lĩnh vực "không tốn điện nhưng tốn giấy": Đó là tăng trưởng tín dụng ngân hàng, là thổi giá bất động sản, là phí dịch vụ, và là giải ngân vốn đầu tư công vào các công trình chưa sinh lời.
Chiêu bài "Thước kẻ cao su": Tỷ giá trung tâm và tỷ giá thực tế
Để có con số GDP quy đổi ra USD đẹp đẽ báo cáo quốc tế, Tổng cục Thống kê đã dùng một "chiếc thước kẻ" sai lệch.
Thước kẻ hành chính: GDP được tính theo Tỷ giá trung tâm (niêm yết bởi NHNN) hôm nay là 25.122 VND/USD.
Thước đo nỗi đau của dân:
Doanh nghiệp nhập khẩu phải mua USD tại ngân hàng (Tỷ giá bán ra) với giá 26.378 VND/USD.
Người dân mua USD phòng thân ngoài chợ đen phải trả tới 26.950 VND/USD.
Sự thật: Chênh lệch giữa tỷ giá tính GDP và tỷ giá chợ đen lên tới gần 1.830 đồng (hơn 7%). Nếu dùng tỷ giá thực tế 26.950 để đo, quy mô nền kinh tế sẽ "teo tóp" đi ngay lập tức. Chúng ta đang lấy sự mất giá của đồng tiền để cộng gộp vào thành tích tăng trưởng.
Bơm máu vào khối u: Đầu tư công và Bất động sản
Khi điện năng tố cáo rằng sản xuất không tăng, thì dòng tiền khổng lồ trong nền kinh tế đã đi đâu?
Đầu tư công: Hàng triệu tỷ đồng được đổ vào bê tông, cốt thép cho các dự án hạ tầng. Về mặt kế toán, cứ chi tiền là GDP tăng (G - Government Spending). Nhưng việc đào đường lấp đường không tạo ra hàng hóa xuất khẩu, không tạo ra dòng tiền bền vững, nó chỉ làm đẹp sổ sách trong ngắn hạn.
Bất động sản: Dòng vốn thay vì chảy vào nhà máy (nơi tốn điện), lại tiếp tục được bơm để "nuôi thở" cho các dự án bất động sản giá trên trời. Giá đất tăng ảo đóng góp vào GDP, nhưng đó là thứ tài sản bong bóng, không tạo ra giá trị thặng dư cho xã hội.
Hào quang vay mượn của FDI
Cuối cùng, hãy nhìn vào cơ cấu xuất nhập khẩu. Ngay cả khi có một chút tăng trưởng về sản xuất (dẫn đến tiêu thụ điện), thì phần lớn "miếng bánh" đó thuộc về khối FDI.
FDI ăn thịt, ta húp nước: Với tỷ giá liên ngân hàng neo cao ở mức 26.378 VND/USD, doanh nghiệp Việt Nam "chết lâm sàng" vì chi phí nhập khẩu nguyên liệu quá đắt đỏ. Sân chơi chỉ còn lại Samsung, Foxconn... những kẻ có dòng vốn USD dồi dào.
Bản chất: Con số 8.02% phần lớn là lợi nhuận của nước ngoài. Họ mượn đất đai, tài nguyên của ta để làm giàu, rồi chuyển lợi nhuận về nước.
LỜI KẾT
Con số 8.02% với tỷ giá trung tâm 25.122 là một chiếc bánh vẽ đẹp đẽ. Nhưng người dân không ăn được chiếc bánh vẽ đó.
Thực tế mà chúng ta phải đối mặt là tỷ giá chợ đen 26.950, là lạm phát, là thất nghiệp, và là sự kiệt quệ của khu vực sản xuất trong nước. Đừng để những con số ru ngủ. Một nền kinh tế tăng trưởng dựa trên tỷ giá ảo, đầu tư công lãng phí và "hơi thở" của doanh nghiệp nước ngoài là một nền kinh tế rỗng ruột, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào khi dòng vốn ngoại rút đi hoặc bong bóng tài sản vỡ tan.
Tin nhanh Việt Nam
Không có nhận xét nào