Header Ads

  • Breaking News

    Chuyện tháng 4 năm 1975: Tính chính danh của chế độ

    REGIME LEGITIMACY

    Hòa OC/Nam Hàn

    24/4/2026

    “...Và cũng xin nhấn mạnh rằng, dù 51 năm đã trôi qua nhưng chế độ Hà Nội chưa bao giờ có tính chính danh đối với con cháu VNCH ở hải ngoại và ở ngay trong nước. Chuyện họ không dám chúc mừng và viết báo về thành tựu của quyền bộ trưởng Hải Quân, cựu đại tá Hải Quân Hùng Cao là 1 minh chứng. Ông là con trai của 1 quan chức VNCH”.

    Còn chưa tới 1 tuần nữa là kỉ niệm ngày 30/4/1975, tức là kỉ niệm 51 ngày miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản Bắc Việt, nói theo ngôn ngữ của con dân Việt Nam Cộng Hoà (VNCH). Nói theo ngôn ngữ của miền Bắc là ngày ‘giải phóng miền Nam’. Kết quả của cái gọi là ‘giải phóng miền Nam’ là cả triệu người đi tị nạn chính trị cộng sản từ năm 1975 cho tới năm 1995, nếu tính theo mốc trại tị nạn ở Hồng Kông đóng cửa, hay tính theo mốc Hoa Kỳ bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Việt Nam thống nhất.

    Kết quả của ‘giải phóng miền Nam’ là hàng trăm ngàn gia đình miền Nam mất của, mất nhà, mất đất trong cái gọi là ‘đánh Tư Sản Mại Bản’ dưới thời Lê Duẩn và Đỗ Mười.

    Dù Hà Nội có dùng 1001 apps AI, 1002 tờ báo online để tuyên truyền thì cái lịch sử chính thống này đã in sâu trong lòng người dân miền Nam tị nạn ở hải ngoại và người dân miền Nam trong nước. Làm sao tẩy xoá được cái lịch sử đầy ô nhục đậm mùi huynh đệ tương tàn, giết nhau vì ý thức hệ như thế ?

    Thế thì tại sao đến giờ này, sau 51 năm (thiếu vài ngày), mà chế độ Hà Nội vẫn còn tuyên truyền sai lịch sử về cuộc chiến, vẫn còn nói xấu VNCH, vẫn còn nuôi đội ngũ dư luận viên và lũ trẻ mù lịch sử ngu ngục nói những ngôn từ xúc phạm và hạ lưu đối với VNCH ?

    Có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là TÍNH CHÍNH DANH CỦA CHẾ ĐỘ. Chính trị và ngoại giao thế giới gọi đó là regime legitimacy.

    - Thứ nhất, có nói xấu VNCH, có chụp mũ hay gán những thứ xấu xí lên VNCH thì chuyện Bắc Việt vi phạm Hiệp Định Giơ-ne-vơ năm 1954 để vượt Trường Sơn đánh chiếm miền Nam mới có tính chính danh. Nói cách khác, chế độ này tồn tại là đúng, vì nó có chính ‘chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam’.

    Sự thật lịch sử thì lại khác. Cả thế giới đều biết, trừ học sinh sinh viên của Việt Nam thống nhất bị nhồi sọ. Mỹ rút quân sau Hiệp Định Paris tháng 1/1973. Tới tháng 4/1975 thì ở miền Nam không còn quân đội chính quy của Mỹ. Vì thế cho nên ngày 30/4/1975 là ngày kết thúc nội chiến Bắc Nam giữa 1 bên là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (Bắc Việt) và 1 bên là Việt Nam Cộng Hoà (VNCH).

    - Hiện nay nước Việt Nam thống nhất có quân đội và công an hùng hậu, an ninh nắm trong tay, nhưng họ vẫn rất sợ thấy lá cờ vàng 3 sọc đỏ ở Việt Nam, các lãnh tụ Hà Nội mỗi khi qua thăm Mỹ đều không dám tới thăm cộng đồng Việt Nam ở Little Saigon, Quận Cam, Cali hay Eden Center, Falls Church, Virginia hay Vietnam Town, San Jose. Lãnh tụ Hà Nội tiếp cận gần cộng đồng Việt Nam ở Mỹ nhất là cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Khi đó ông tới Quận Cam nhưng chỉ dám ở trong phòng hội nghị ở thị trấn Dana Point cách Little Saigon hơn nửa tiếng lái xe về phía Nam. Ông Triết là người miền Nam. Trước đó chỉ có ông Võ Văn Kiệt là thực sự có ý hoà giải với VNCH với câu nói nổi tiếng, nôm na là ngày 30/4 có triệu người vui thì cũng có triệu người buồn. Con cháu VNCH có ai vui ?

    Giờ Việt Nam đang có 1 lãnh tụ mạnh nhất từ năm 1975 cho tới nay vì ông kiêm luôn 2 ghế chủ tịch nước và tổng bí thư, liệu ông có dám tới thăm cộng đồng người Việt ở Mỹ để hoà hợp hoà giải hay không ? Mạnh như thế thì sợ thằng nào ? Đúng không ?

    Và cũng xin nhấn mạnh rằng, dù 51 năm đã trôi qua nhưng chế độ Hà Nội chưa bao giờ có tính chính danh đối với con cháu VNCH ở hải ngoại và ở ngay trong nước. Chuyện họ không dám chúc mừng và viết báo về thành tựu của quyền bộ trưởng Hải Quân, cựu đại tá Hải Quân Hùng Cao là 1 minh chứng. Ông là con trai của 1 quan chức VNCH.

    Thắng mà không vẻ vang. Có vũ lực, có sức mạnh quân đội và an ninh nhưng vẫn lo sợ về tính chính danh. Phải chăng người cộng sản miền Bắc luôn sống trong sợ hãi ?

    51 năm đã trôi qua rồi, đến bao giờ dân tộc Việt mới hoà giải đây ?

    Hoa OC


    Không có nhận xét nào