Header Ads

  • Breaking News

    VNCS: Thể chế và 3 cái báo giá

    Anh Quoc

    24/4/2026

    Tình trạng các bệnh viện lớn trên toàn quốc thiếu thuốc, vật tư y tế vào năm 2023 nghe ra rất nghiêm trọng.

    Bộ trưởng y tế Đào Hồng Lan đưa ra một núi nguyên nhân chủ quan gây khó khăn trong mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế :

    Có rất nhiều văn bản pháp luật chi phối, từ Luật Đấu thầu, Luật Giá, Luật Tài sản công, Luật Dược và các nghị định, thông tư hướng dẫn có những vướng mắc liên quan đến thể chế không thể sửa đổi được ngay, vì vậy thời gian bị kéo dài.

    Trước tình hình đó quốc hội, chính phủ có hẳn nghị quyết để khẩn trương chấm dứt tình trạng này.

    Thủ tướng chỉ đạo phải gỡ nhiều rối rắm liên quan đến thể chế, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế…

    Đao to búa lớn thế thôi, nhưng thực tế theo phản ánh của các bệnh viện cụ thể chỉ tập trung ở 3 vấn đề khó khăn:

    - Yêu cầu có ba báo giá cho việc xây dựng giá gói thầu.

    - Với cùng một chủng loại thuốc, thiết bị giá hợp đồng năm sau phải thấp hơn năm trước.

    - Trong trường hợp chỉ có một nhà cung cấp thì xử lý thế nào?

    Trời đất ơi!

    Chỉ có ba điều cụ thể như thế mà phải kêu gào thay đổi thế chế, xem xét sửa đổi các văn bản luật. Quốc hội, chính phủ phải ra nghị quyết chỉ đạo mấy bộ lao vào cùng tháo gỡ… xem ra cả một hệ thống đã trở nên quan liêu hết chỗ chữa. Trình độ quản lý, năng lực điều hành, chỉ đạo của các tư lệnh ngành, của chính phủ đã đến hồi chuông báo động trên làn ranh đỏ.

    Ba báo giá của ba nhà cung cấp trong thời điểm thị trường có hàng trăm nhà sản xuất có gì khó mà phải kêu ca. 

    Quy định này đâu chỉ có riêng cho mua sắm hàng hoá của ngành y - tất cả các đơn vị mua sắm ở các ngành, các tổ chức sử dụng ngân sách công đều phải thực hiện theo quy định này, có thấy kêu ca gì từ khi nó ra đời năm 2016.

    Quy định giá hợp đồng của một chủng loại thuốc, thiết bị năm sau phải thấp hơn năm trước đúng là vô lý thì bỏ nó đi. Quyết tạch trong giây lát là xong.

    Thời đại bây giờ mà kêu khó khăn khi trường hợp có một nhà cung cấp để đổ cho việc thiếu thuốc, thiếu thiết bị y tế đúng là một trò hề, lý do rất ngớ ngẩn.

    Đây chỉ là trường hợp hãn hữu trong một thời điểm, không phải là tình huống thường xuyên. Nếu xảy ra cho giám đốc bệnh viện có quyền tự quyết việc gì phải kêu gào thay đổi thế chế, sửa đổi các văn bản luật, nghị quyết này nọ chỉ đạo rắm rối như thế.

    Đất nước còn bao nhiêu chuyện bộn bề, chỉ có mấy vướng mắc cụ thể của ngành y tế đã rối tung rối bét như thế, không biết bao nhiêu vấn nạn còn chềnh ềnh ra đấy thì giải quyết thế nào?

    Dư luận lại bảo, bản chất không phải như thế.

    Chẳng qua làm theo đúng luật pháp thì lấy gì đút túi, ngày trước ăn quen mồm rồi, bây giờ sợ lò củi vì thế chẳng đứa nào muốn làm, ăn vạ, ngấm ngầm phá bĩnh, đổ thừa cho thể chế, văn bản luật.

    Dư luận chẳng hề sai, cơ quan pháp luật thò tay vào, một loạt quan chức ngành y, trong đó Bộ trưởng, thứ trưởng phải vào nhà đá bóc lịch.

    Ngành y vì thế được phá rào, mọi việc bây giờ trở nên êm thấm, có vẻ không thiếu thuốc, bác sĩ cứ kê đơn là bệnh nhân có thuốc - Thuốc từ bảo hiểm chi không đủ bệnh nhân bỏ tiền túi thêm vào (hầu hết là thuốc đắt tiền).

    Nếu không tin cứ vào viện rồi thấy, không có tiền về nhà lo hậu sự.

    Bộ trưởng vui, nhưng dân và người bệnh vẫn buồn.

    Anh Quốc


    Không có nhận xét nào