Header Ads

  • Breaking News

    Thư gửi Chút, Chít 2130

    Mạc Văn Trang

    30/7/2026

    Các Chút, Chít yêu quý!

    Kỵ vừa sung sướng vỡ oà khi đọc được tin: “Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển định hướng tầm nhìn đến năm 2130, Việt Nam trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển trình độ cao, văn minh, hiện đại”. 

    NgườiĐông Nam Á & Cư dân vùng Đảo Thái Bình Dương

    Ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và câu nói của ông. Nguồn: Hải Phòng News

    Ôi, Kỵ đã hình dung ra ngày đó tuyệt vời biết bao. Trên đất nước hình chữ S, dù bị tàn phá khủng khiếp, nhưng rồi cây xanh vẫn lại phủ khắp non sông gấm vóc; bầu không khí không còn ô nhiễm ngột ngạt; các trai thanh, gái lịch ra đường không phải bịt miệng, che mặt như ngày nay; lớp Chút, Chít Việt Nam rạng rỡ sáng ngời ngời, trai cường tráng cao trung bình mét chín mươi, nữ chân dài óng ả, ba vòng tuyệt mỹ…

    Kỵ mơ thấy bộ máy quản trị quốc gia tinh giản tối đa, Đảng với Nhà nước, Chính phủ nhập làm một, do một nữ TBT kiêm Thủ tướng xinh đẹp tên là Tô Thị Hưng Yên, một Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an, tất cả đều trẻ trung tươi đẹp; còn các Bộ trưởng khác, kiêm luôn các Ban của Đảng, đều là AI. Ôi các Bộ trưởng AI và đội ngũ nhân viên thông minh, tài giỏi, tử tế làm sao: Không tham nhũng, hách dịch cậy quyền; dân yêu cầu gì cũng lắng nghe, hợp lý là hết lòng đáp ứng ngay. Đúng là đầy tớ của Dân.

    Các quan toà robot thuộc làu làu pháp luật, thượng tôn công lý, không còn án oan, “án bỏ túi”; những quan tòa ú ớ, những chuyện ra chợ mua dao, thớt làm vật chứng kết án người ta tử hình, đã vĩnh viễn chôn vùi vào  lịch sử đen tối. Các nghi phạm bị bắt ngay, sau một giờ đã đầy đủ hồ sơ, xét xử công khai, minh bạch, không phải nhốt mấy năm để điều tra như ngày nay. 

    Lịchsử

    Điều lệ Đảng còn đúng một trang, bỏ hết những điều đảng viên không được làm, vì lúc đó “đảng viên nhưng mà tốt”, như dân lành, không còn cảnh tủi nhục lũ lượt “củi vào lò” như ngày nay. Không có Ban chấp hành trung ương, tất cả các đảng viên đều bình đẳng, có ý kiến gì, trao đổi online thẳng với nữ Tổng bí thư.

    Xã hội bấy giờ “Người với người sống để yêu nhau”, không còn tâm đố kỵ, “đấu tố”, bới móc, phỉ báng nhau hạ đẳng, ô uế mạng xã hội; không còn “thế lực thù địch”, ”phản động”, “tự diễn biến”, “thoái hoá, biến chất”; không còn nhiếc móc nhau “cộng sản”, “ba que”, “nguỵ quân, nguỵ quyền”… Những cái đầu óc chất chứa đầy những độc tố đó đã về với cát bụi hết rồi.

    Ôi, những Chút, Chít tài năng từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức… lũ lượt kéo nhau về chụm đầu, chung tay xây dựng Việt Nam “phát triển trình độ cao, văn minh, hiện đại”.

    Dân ta không phải chui luồn nhập cư trái phép vào các nước phát triển, không phải sang làm cu li nơi Nhật, Hàn nữa, trái lại chuyên gia Nhật, Hàn lại háo hức sang Việt Nam làm việc; con gái Hàn, Đài lại ước mơ lấy được trai Việt.

    Ngày đó giai cấp Công – Nông mới thực sự vươn lên làm chủ, để tổ chức lao động cho đám robot đang dư thừa.

    Các trường học chỉ có Hiệu trưởng và Ban Học vụ mấy người tài giỏi, tử tế, để tổ chức các giáo viên AI dạy học sinh. Ôi học mới vui làm sao, hạnh phúc làm sao, khi giáo dục với Triết lý: Nhân Văn, Dân tộc, Khoa học, Khai phóng; học sinh được tự do suy nghĩ, tự do nêu câu hỏi, tự do biểu đạt, tự do tranh luận, phản biện văn minh, làm “phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của mỗi Chút, Chít”. Nhân tài đất Việt tưng bừng nở rộ, như hoa Xuân gặp nắng ấm. Đây mới là thời đại Việt Nam có những đóng góp xứng đáng cho nhân loại.

    Mơ thấy các Chút, Chít sung sướng quá: Ranh giới các tỉnh, huyện, xã – phường chẳng còn phân biệt, xã hội được tổ chức theo các mạng lưới dịch vụ sao cho đáp ứng mọi nhu cầu của người dân thuận lợi nhất. Những ngôi nhà ở thông minh, rộng rãi, mát mẻ, đầy đủ tiện nghi, nhưng chả đứa nào sắm xe hơi riêng. Thì ra muốn đi bộ, có băng chuyền trên hè phố; muốn đi xe, gọi một cái ra trạm xe là có xe tự lái 1 chỗ, 2 chỗ, 5 chỗ… đến ngay. Muốn đi đâu thì ra lệnh là xe tự đi; gặp chỗ đông thì xe bay lên, qua sông không thích bay qua thì chạy như xuồng dưới nước. Tàu hoả cao tốc Bắc – Nam bấy giờ chỉ để đi chơi, ngắm cảnh non nước, nên chỉ chạy 30km/h. Hi hi!

    Công an bấy giờ chỉ là mấy chú robot, chờ hỗ trợ những phương tiện trục trặc. Nghĩ đến công an đứng đường ngày nay buồn cười chết đi được!

    Gia đình nào thích thì mượn robot phục vụ; ship hàng toàn máy bay không người lái mini, rất nhanh, tiện lợi.

    Bác sĩ cũng toàn là robot, đến tận nhà chữa trị, bệnh nặng, nhất là phẫu thuật mới vào bệnh viện, để Robot xử lý.

    Ôi, Kỵ không làm sao nói hết được sự sung sướng, văn minh, hiện đại của các Chút, Chít, năm 2130!

    Các Chút, Chít, được như thế là nhờ ơn các Cao, Tằng, Tổ, Khảo, Cụ, Kỵ của Đảng năm 2026 định hướng cho đấy. Phải bảo nhau đời đời nhớ ơn nhé.

    Bây giờ Kỵ dặn mấy điều:

    1. Đừng sướng quá hoá rồ, phải sống cho thiện lành, tử tế và chịu khó sinh con để dân tộc ta trường tồn;

    2. Đừng lạm dụng tiếng Anh, tiếng Tàu, rồi bày đặt ra chữ quốc ngữ mới. Phải bảo tồn Tiếng Việt và Chữ quốc ngữ truyền thống, kẻo rồi lạc loài thành dân tộc khác; 

    NgườiĐông Nam Á & Cư dân vùng Đảo Thái Bình Dương

    3. Đừng vô cảm như robot, đừng để AI thao túng mình; phải vươn lên làm chủ AI, làm chủ robot, muốn vậy phải sống đúng nghĩa là Người: Trí tuệ, lịch sự, bao dung, cao thượng, tôn trọng thương yêu nhau, thương yêu đồng loại và muôn loài; sống thuận theo quy luật của Trời – Đất.

    Kỵ gửi các Chút, Chít nhiều cái hôn thắm thiết, dù Kỵ vừa ăn Bún đậu Mắm tôm!

    I love you children!

    Mạc Văn Trang


    1 nhận xét:

    1. Sáng thức dậy, đọc bài đầu tiên không nhịn được cười. Nice joke!
      Kính nhờ anh chuyển đến tác giả bài viết câu hát kết thúc bài "Khi Tôi Về," của Phạm Duy: " ...Và khi thức dậy, tôi tìm thấy tôi!"
      Và thêm vào thư gửi các chút chít:
      1. Đến 2130, AI đã trở thành đồ cổ (antique). Chút chít lại lạch bạch chạy theo!
      2. Nếu "Đảng ta" còn tồn tại và cầm quyền thì vài chục năm nữa, ông bà, cha mẹ của chút chít lại được nghe những lời hứa hão, vẽ voi của Đảng.
      3. Chút chít sẽ sống lan man khắp nơi trên thế giới hoặc may mắn thì trên phần đất nghe nói ngày xửa ngày xưa là Việt Nam, nhưng hiện là mỏm cực nam của chai na.
      4. Con cháu chút chít sẽ đủ màu: đen, đỏ, trắng, nâu, vàng, ngăm ngăm. Ra đường ít thấy Việt Nam thuần chủng. Chút chít và con cháu chút chít sẽ nói tiếng lơ lớ , pha trộn giữa Chai na, Ấn Độ, Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Phi Châu, Trung Đông. Tiếng Việt trong sáng là đồ bỏ.
      5. Về nghề ngỗng thì vẫn tôn chỉ "lao động là vinh quang," từ thời ở trong hang. Chẳng cần học hành, thành thật làm gì. Trộm cắp, mãi dâm, lường gạt là giàu có ngay. Làm cu li ở nước ngoài là thừa tiền xây nhà. Còn muốn giàu sụ, thì nhìn quanh xem, còn gì để bán thì đốn xuống hoặc hút, xới đất, biển lên mà bán.
      6. Nói chuyện việc làm thì các chút chít chẳng còn phải bưng bê hay ra ngoài, lê từ hàng ăn này sang hàng ăn khác, quay; hay ra sức làm videos ngụy tạo, thâm độc; xong tung lên YouTube, FB, Tictoc, Instagram; vì bọn robot nó giành hết việc. Mà mấy cái mạng xã hội đó được thay thế bằng mạng của nhà nước.
      7. Đến lúc đó, rất có thể là nó trở ngược đầu đuôi, ngay cả cái đẹp; chẳng hạn "chân dài tới nách" sẽ được thay bằng "nách dài tới chân..."
      8. Đến lúc đó có thể chút chít sẽ oán ông bà cha mẹ tiên tổ sao cứ cúi đầu cúi mặt để đến nỗi chút chít phải bị hưởng ngày nay.
      Cẩn bút

      Trả lờiXóa