CSVN đã vi phạm Hiệp định Ba Lê 27/01/1973.
Bài viết mới cho cuối tháng 7 2026
Công trường nhân quyền ở Trocadéro Paris
Nhóm Thân hữu Trocadéro
31/7/2026
Kính gởi quý bác, quý anh, quý chị và các bạn,
Trong đời sống hàng ngày, chính ngay hiện tại này, không có nghiệp nào không thể giải hóa
bằngTâmThiện,Tâm nhận thức, TâmHối cải.
Sự hiện hữu trải nghiệm trong đời sống hàng ngày của chúng ta bằngTâmtỉnh thức.
Tâm tỉnh thức sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn tích cực, trung thực, sáng suốt và linh động để
hành động mang đến lợi ích cho xã hội, cho dân tộc VN.
Nói thì ai cũng có thể nói. Hành thì rất nhiều người có cảm thấy vướng ngại (?).
Hành động để nuôi dưỡng hạnh phúc cộng đồng người Việt Tự Do ở hải ngoại được hài hòa, lớn
mạnh. Hành động đó chính là bồi đắp hạnh phúc chính mình và gia đình.
Bởi vì: Hạnh phúc không thể đo lường được. Hạnh phúc chỉ có thể được cảm nhận ở từng cá
nhân với những tiêu chuẩn cá biệt.
Nhưng« Chân Hạnh phúc» không thể được mua từ vật chất, xin xỏ hay trao đổi mà phải được
khởi sinh từ ý thức nội tâm:
● Biết nuôi dưỡng bằng tính nhân bản, trái tim yêu thương đồng bào,
● Biết cảm nhận và cùng sống với con người trong xã hội, những con người cùng khốn.
● Với lòng vị tha, vô ngã, biết đủ, biết cho, biết nhận, bất cầu báo.
● Được khởi sinh từ lòng từ bi, vô ngại, can đảm, không phân biệt, không đố kỵ, chịu hy
sinh cho lợi ích chung của một dân tộc.
Cuộc sống văn minh, nhân bản, hướng thượng, thông cảm và tôn trọng lẫn nhau chính là
tư tưởng Khai Tâm, khai phóng để dẩn đến suối nguồn Hạnh phúc.
Điều này tương phản với tư duy và cách hành xử của đảng quyền CS.
Hạnh phúc không thể mang lòng hận thù, phân biệt đối xử, phản bội tiền nhân, lừa gạt lẫn
nhau, thượng đội hạ đạp, bất nhân, bất nghĩa, vô liêm, vô sĩ, bội tín, thủ đoạn lẫn nhau.
Hạnh phúc không chứa đựng tư tưởng suy luận và hành động bằng cái nhìn đầy thiển cận,
thô lậu, phân chia giai cấp như chế độ tà quyền CS, công an trị tại VN hiện nay.
Khái niệm"khai phóng",đối với người CS, chỉ là cái bóng ma của bản chất trong con người CS,
họ khai phóng» để mọi người phải phục tòng tư duy CS.
Một khi tư duy phản biện của bất cứ ai đối với guồng máy cai trị của chế độ CSVN mà họ cho
rằng cực đoan, đe dọa chế độ, nói xấu chế độ .vv..
Thì lập tức, tất cả các ngôn từ xử dụng đó lại trở thành hệ lụy.
CS liền đục bỏ, sửa đổi tức thời. Thí dụ: từ khai phóng " bị thay vào từ " đột phá ".
Sự thật phơi bài trần trụi của một thế chế độc tài CS:
● Độc tài tư tưởng,
● Độc tài quyền lực,
● Độc tài văn hóa,
● Độc tài kinh tế,
● Phản dân quyền,
● Phi nhân bản,
● Ngụy đạo đức.
● Phá gia phong
Họ rất sợ hãi tận xương tủy sự thật lịch sử mà chính họ là tác nhân của việc làm ác.
Khi một xã hội thiếu vắng những phản biện đa chiều, thì xã hội đó trở thành độc tài, tàn ác.
Họ đàn áp tiếng nói trung trực, trì trệ thông tin và làm sơ cứng mọi tư tưởng sáng tạo.
Hóa giải hận thù hay hòa giải dân tộcchỉ là những sáo ngữ, ngôn từ suông, được lập đi, lập lại
của một chế độ CS vô tri, vô giác, vô nhân tính, dối dân, mỵ dân, lừa gạt, tráo trở.
Độc lập, tự do, hạnh phúc của chế độ XHCNVN, chỉ là sự lựa bịp toàn dân VN.
Bản chất thật sự của CSVN không hề thay đổi trong suốt thời gian hơn 51 năm được gọi là chiến
thắng giành độc lập.
* CSVN đã vi phạm hiệp ước Genève được kỹ kết ngày 20/07/1954.
CSVN đã vi phạm Hiệp định Ba Lê 27/01/1973.
Tham vọng xâm lăng miền Nam, không hề đi qua con đường trưng cầu dân ý thực sự của
người dân miền Nam.
Tất cả phải qua sách lược Đảng cử - Dân bầu của CS. Đảng CSVN tuyên bố và khảng định
là đảng duy nhất nắm quyền cai trị VN.
(Cuộc chiến đã tàn từ hơn 51 năm nhưng những vết thương vẫn còn hằn trong tâm, trong
thân.
Cho nên không thể chuyển hóa CS bằng lời nói hay hành động thiện ý.
Mọi mong ước CS tự thay đổi chỉ là giấc mơ không bao giờ có, chỉ là những ước vọng để
chúng ta tự ru ngủ lấy mình.
Hành động là cánh cửa duy nhất cho tương lai.
Hành động như thế nào, bằng cách nào là tùy thuộc ở nơi mỗi người trong chúng ta.
Nếu các bạn không tìm ra hay chưa tìm ra phương cách thì có thể tìm tới những người
đang thực sự cương quyết đấu tranh để tiếp tay nhau, cùng cộng lực, cùng hưởng ứng.
Đừng chờ đợi nữa. Phép lạ là hành động đó các bạn!!!).
Cuộc đời như tấm gương, phản chiếu những gì người CSVN đã gieo trồng,
" Nhân chi sơ, tánh bổn thiện ".
Làm người không nên chọn con đường trở thành người ác. Vì luôn có nhân quả báo ứng tương
xứng cho những kẻ ác.
Cuộc đời vô thường, thân người hết sức mong manh dễ mất.
Vì đời người như một làn khói tỏa. Khi chết cũng không mang theo được gì (?).
Cuộc đời của mỗi người đến quả đất này như một cuộc hành trình học hỏi và trải nghiệm, giúp
đỡ lẫn nhau.
Nên học cách tùy thuận theo Thiên Mạng. Nên suy ngẫm để sống theo vương đạo.
Thế gian lắm nỗi muộn phiền
Níu lâu gương lòng cho sáng
Sẽ thấy đời luôn tỏ rạng
Dù ngoài kia vẫn mù sương
Mọi người là một tấm gương
Bài học hằng luôn phản chiếu
Nếu lòng có thương và hiểu
Đời vi diệu ngát hương hoa
(Thính âm pháp)
Cuộc đấu tranh đối đầu với CSVN hàng tuần tại công trường nhân quyền ở Trocadéro Paris.
Chúng tôi, nhóm thân hữu Trocadéro và một số đảng viên VNQDĐ.
Tất cả chúng tôi luôn giữ lập trường cách mạng, đoàn kết đấu tranh đã được hơn 12 năm qua.
Hàng tuần vào mỗi buổi sáng thứ bảy Từ 11giờ đến 12 giờ 30'.
Trocadéro khiêm tốn là ánh đuốc rọi soi sâu trong tâm thức con người, rọi soi mọi ngả đường
trên quê hương VN, đem công lý, dân quyền đến từng người Việt, đem tiếng nói uất hận của
người cùng khổ trên quê hương VN vang vọng đến gần xa mọi nơi
Được biết và cảm nhận những gì chúng tôi đang hành động và nói lên tiếng nói chân chính mà
những người dân đang sống trong nước và cần sự truyền tải thông tin hàng ngày về những áp
bức, bịt miệng, đàn áp, bức hại v.v.tại VN.
Xin hãy cùng nhau tự hỏi và chọn câu trả lời thỏa đáng trong tầm tay của chúng ta rằng:
-Vì sao chúng ta đã liều thân bỏ nước ra đi?
-Ngày hôm nay chúng ta đang có những gì?
-Từ sau ngày 30/04/1975, chế độ CS đã dùng đảng quyền cai trị và gây hậu quả ra sao trên toàn
đất nước VN?
Chúng ta đều biết.
-Trách nhiệm của chúng ta đối với đất nước và dân tộc như thế nào?
- Ước mơ, hy vọng sẽ không có kết quả nếu không có hành động cụ thể.
- Hành động là chìa khóa của thành công.
Để khép lại trang viết này. Qua những tháng năm đấu tranh kiên trì tại Công trường Nhân quyền
Trocadéro Paris. Và chúng tôi vẫn kiến trì tiếp tục hàng tuần. Ai có dịp, xin cứ ghé qua.
Chúng tôi Nhóm Thân hữu Trocadéro luôn giữ vững ngọn đuốc, giữ vững màu cờ vàng ba sọc
đỏ là điểm tựa tinh thần cho dân tộc VN mãi được trường tồn.
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc - Phú Cường.
Nước giàu, dân mạnh chính là niềm tin, là hướng đi phía trước.
Chúng ta cần truyền tải những thông tin, những thông điệp tối hậu mà người dân trong nước
đang cần sự giúp đỡ.
Rất mong mọi sự được thuận duyên, chia xẻ vui buồn của buổi sáng biểu tình hôm nay.
Xin được chuyển đến những người Việt khắp nơi.
Để cùng nghe và thấy những gì đang xảy ra tại đất nước VN.
Nơi mà chính những người dân trong nước đã lên tiếng nói về sự tàn ác của CS Hèn với
giặc, Ác với dân .
Ai còn nhớ hay ai đã quên . Mến gởi tặng quý bác, quý anh chị, 2 bài hát trong tinh thần bảo
tồn văn hóa VNCH.
Kính chúc quý bác, quý anh chị và các bạn luôn được nhiều sức khỏe và bình an.
LTH
Nhóm Nhóm Thân hữu Trocadéro


Không có nhận xét nào